Vì sao không nên chạy bộ ở những cuộc hẹn hò đầu tiên - Báo VnExpress

Kết hợp hai sở thích đôi khi không phải là ý hay. Chạy bộ và tình yêu cũng không ngoại lệ. Dù chạy bộ cùng nhau nghe có vẻ lý tưởng, nhưng làm điều đó ở những buổi hẹn đầu tiên lại có thể biến thành cơn ác mộng.
Theo Mundo Deportivo, dưới đây là những lý do chạy bộ không phải là lựa chọn lý tưởng cho các đôi muốn hẹn hò lần đầu.
Mồ hôi và mùi cơ thể không phải là "chất xúc tác" lãng mạn
Không có gì giết chết sự hấp dẫn nhanh hơn việc cả hai ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, tóc bết và thở hổn hển. Thay vì tìm hiểu nhau qua ánh mắt và câu chuyện, bạn sẽ bận lo giữ nhịp thở và không bị trẹo chân.
Áp lực thể lực gây mất tự tin
Yếu tố thể thao cũng có thể phản tác dụng. Nếu bạn chạy nhanh hơn nhiều so với người ấy, bạn có thể bị coi là khoe khoang. Tệ hơn là nếu bạn không theo kịp người ấy, cả hai sẽ phải chạy với tốc độ không phù hợp, khiến buổi chạy trở nên kém vui. Một buổi hẹn đầu không nên biến thành cuộc thi thể lực.
Nguy cơ ngã và chấn thương
Bạn nghĩ chuyện này không xảy ra? Hãy tưởng tượng: lần đầu gặp mặt, bạn trượt chân hoặc đau cơ giữa chừng. Buổi hẹn lãng mạn nhanh chóng chuyển thành ca sơ cứu hoặc... một ký ức xấu khó xóa.
Không có thời gian để trò chuyện
Chạy bộ không tạo điều kiện tốt để trò chuyện sâu sắc, tìm hiểu rõ về nhau trong buổi hẹn đầu tiên. Một quán cà phê yên tĩnh hoặc một buổi đi dạo nhẹ nhàng sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn muốn trò chuyện.
"Dù các CLB chạy bộ đang thịnh hành và được ví như 'ứng dụng hẹn hò mới', độ tin cậy của chúng trong việc tìm kiếm bạn đời dài lâu rất thấp, và khả năng mọi thứ diễn ra không như mong đợi cao hơn nhiều so với một kết thúc có hậu", trang Mundo Deportivo bình luận. "Đây chỉ là lời khuyên, không ai có thể ngăn cản bạn chinh phục người trong mộng bằng cách chạy bộ. Nhưng ít nhất hãy để dành điều đó cho lần gặp thứ 3 hoặc 4. Có nhiều cách khác để tạo ấn tượng tốt hơn là phô ra vẻ ngoài đầy mồ hôi, cạnh tranh và chưa chắc đã đẹp mắt của mình".
Hồng Duy (Theo Mundo Deportivo)