Nhảy đến nội dung
 

Vầng trăng khuyết tỏa sáng giữa đời thường

"Trăng dù khuyết vẫn đẹp", câu nói ấy không chỉ là triết lý sống mà còn là ngọn lửa âm ỉ, soi rọi hành trình vượt lên nghịch cảnh và cống hiến không mệt mỏi của Nguyễn Phúc Đức - chàng trai Thái Nguyên mất một cánh tay nhưng chưa bao giờ đánh mất khát vọng làm điều tử tế. Từ nghịch cảnh, Đức vươn mình như một vầng trăng khuyết lặng lẽ tỏa sáng giữa đời thường.

Khuyết một phần cơ thể, không khuyết ước mơ

"Cha mẹ đặt tên tôi là Phúc Đức để nhắn nhủ rằng muốn có phúc thì phải sống có đức", Đức mở đầu câu chuyện đời mình bằng một triết lý giản dị mà sâu sắc. Câu nói ấy, tưởng chừng chỉ là lời răn dạy thường nhật, lại trở thành kim chỉ nam để anh tự đứng dậy từ những đổ vỡ của số phận.

Sinh năm 1997 tại xã Kha Sơn, H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Phúc Đức từng là cậu bé khỏe mạnh, lanh lợi như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Tuổi thơ em gắn với đồng ruộng, cánh diều và những trò nghịch ngợm bên lũ bạn. Nhưng tai nạn nghiệt ngã năm 12 tuổi đã cướp đi cánh tay phải - một phần cơ thể, một phần tuổi thơ và cả những ước mơ vừa chớm nở.

"Có người gọi em là chim cánh cụt", Đức kể lại, nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lặng đi đôi chút. Với một cậu bé đang chập chững bước vào tuổi thiếu niên, câu nói đùa vô tình ấy như một nhát dao, khiến em thu mình trong chiếc áo dài tay, né tránh ánh nhìn và những môn học thể chất. Một thời gian dài, Đức không dám soi gương, không dám tin rằng mình sẽ còn cơ hội làm được điều gì lớn lao trong đời.

Thế rồi, điều kỳ diệu bắt đầu từ một buổi chiều năm 2016, khi Đức vừa tốt nghiệp THPT. Một người bạn rủ Đức tham gia Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên. Khi ấy, cậu trai trẻ chỉ nghĩ đơn giản: "Đi cho biết, xem mình còn làm được gì". Thế rồi, từ những việc nhỏ như phân phát tờ rơi, xếp hàng cứu trợ, Đức lặng lẽ góp sức. Lặng lẽ, nhưng đều đặn. Đôi lần vấp ngã, nhưng chưa một lần bỏ cuộc.

Đôi chân gầy guộc, chiếc ba lô cũ kỹ và trái tim đầy nhiệt huyết là hành trang ban đầu của chàng trai "không hoàn hảo" ấy. Những ngày đầu, mọi thứ đều khó, từ di chuyển, nâng đồ, đến những nhiệm vụ cần thể lực. Nhưng Đức chưa bao giờ so đo. "Mình làm được đến đâu thì làm, miễn là không đứng ngoài", anh chia sẻ.

Chính nhờ tinh thần ấy, Đức từ một tình nguyện viên lặng lẽ trở thành người xông xáo, luôn có mặt trong mọi hoạt động. Năm 2020, anh được bầu làm Chi hội phó Chi hội Thanh niên Chữ thập đỏ tỉnh - một dấu mốc khẳng định: dù khuyết tật, Đức không khuyết đi lòng nhân ái, không khuyết đi sự kiên trì, và càng không khuyết đi khát vọng sống đẹp, sống có ích.

Khi lòng nhân ái viết nên những điều kỳ diệu

Có lẽ hiếm ai nghĩ một người từng mặc cảm vì khiếm khuyết lại có thể trở thành tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Tuy nhiên, Đức đã làm được và làm tốt đến mức khiến nhiều người lành lặn phải nể phục. Từ lần đầu "thử cho biết" năm 2016, đến nay, anh đã hiến máu 33 lần. Đều đặn 3 tháng một lần, Đức lại đến các điểm hiến máu để đăng ký tham gia. Không dừng lại ở đó, anh còn đi từng thôn xóm, cùng các bạn trẻ vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa của việc hiến máu. Những năm đầu phong trào còn xa lạ, có người mắng, có người xua tay đuổi thẳng, có bạn đi cùng bị gia đình cấm đoán nhưng Đức vẫn kiên trì. "Thấy người ta chưa hiểu thì mình giải thích thêm. Mình không bỏ cuộc chỉ vì người ta chưa kịp lắng nghe", anh nói.

Khi siêu bão Yagi đổ bộ miền Bắc tháng 9.2024, nhiều khu vực tại Thái Nguyên ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Nhớ lại thời điểm nước lũ dâng lên cao, Đức chia sẻ: "Công tác cứu hộ ngày đầu gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc rất nguy hiểm, nước lũ chảy xiết, có nơi ngập sâu 2 - 3 m. Việc đầu tiên em nghĩ có thể góp sức là nấu cơm, mang đến hỗ trợ người dân và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Ngay trong trưa 9.9, em tham gia hỗ trợ nấu cơm tại điểm hỗ trợ 158 Minh Cầu (Thái Nguyên), cùng nhiều tình nguyện viên khác sơ chế nguyên liệu để nấu những phần cơm, cháo, bún gửi đến bà con vùng lụt". Trong những ngày gian khó ấy, Đức gần như thức trắng 3 đêm liền, cùng đội tình nguyện vận chuyển lương thực, hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. "Mình thấy việc cần làm thì làm thôi, không nghĩ nhiều. Mệt thì ngủ tạm một lúc lại dậy đi tiếp. Tuy có vất vả nhưng không đáng kể và không thể so sánh với sự mất mát của bà con vùng lũ lụt", anh chia sẻ giản dị.

Chính trong gian khổ, ánh sáng từ lòng nhân ái càng trở nên rực rỡ. Cứ thế, Đức đã truyền cảm hứng sống có ích, sống vì cộng đồng bằng những việc làm không tên, không cần phô trương. "Em nghĩ khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh. Nhiều người còn khó khăn hơn và em cần làm gì đó để cống hiến, giúp đỡ mọi người. Nhiều người làm việc tốt rất âm thầm. Em cũng vậy. Chỉ mong mọi người bớt khổ, thế là đủ", anh nói khi được hỏi về lý do kiên trì với công tác thiện nguyện.

Năm 2023, Đức được vinh danh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Năm 2024, anh nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cùng nhiều bằng khen từ các cấp. Với Đức, những sự vinh danh ấy không phải đích đến mà là lời nhắc nhở rằng mình đang đi đúng hướng trên con đường của sự tử tế, của lòng nhân ái không cần lý do.

Vầng trăng khuyết hóa thân từ một vết thương

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, Đức còn là một sinh viên xuất sắc. Anh từng được công nhận là "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh, làm đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Từ "Chủ nhật xanh", "Mùa hè xanh" cho đến chiến dịch giúp đỡ người dân vùng sâu vùng xa…, nơi đâu khó, nơi đó có Đức. "Em ấy như chiếc cầu nối giữa nhà trường và cộng đồng", anh Nguyễn Thái Sơn - Bí thư Đoàn thanh niên, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên - nói và nhận xét thêm: "Sinh viên Nguyễn Phúc Đức luôn luôn tiên phong, gương mẫu, năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện. Em là tấm gương điển hình để tuổi trẻ nhà trường học tập làm theo".

Với riêng Đức, mọi vinh quang đều là phần thưởng cho hành trình vượt qua chính mình. Hành trình ấy bắt đầu từ một cú ngã, một vết thương, một cánh tay không còn nhưng lại mở ra một con đường rộng lớn hơn, rực sáng hơn, nơi mỗi việc làm thiện nguyện là một dấu chân đẹp trên đường đời. Giờ đây, trong tâm trí nhiều người trẻ, hình ảnh Nguyễn Phúc Đức đã vượt qua ranh giới của một cá nhân cụ thể. Đó là biểu tượng của nghị lực, của sự tử tế không cần điều kiện. Một "vầng trăng khuyết" - khuyết một phần cơ thể, nhưng tràn đầy niềm tin, hy vọng và nhân ái.

Đức đã và đang sống đúng như lời Bác Hồ căn dặn: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Trong rừng hoa ấy, có một bông hoa mang tên Phúc Đức - khiêm nhường, giản dị nhưng bền bỉ tỏa hương.

Có lẽ với Đức, việc mất đi một cánh tay không phải là dấu chấm hết mà chỉ là dấu phẩy để cuộc đời sang trang mới. Một trang đời mà ở đó, sự tử tế là ngọn lửa dẫn đường, còn lòng nhân ái chính là điều kỳ diệu nhất để chữa lành, để gieo hy vọng và để thắp sáng niềm tin. 

 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn