Nhảy đến nội dung
 

‘Tự lực vì chính tôi’: Hành trình vượt qua nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi

Mỗi đứa trẻ mồ côi đều mang trong mình một câu chuyện riêng đầy xót xa. Mất đi cha mẹ, những đứa trẻ phải đối mặt với nỗi đau lớn lao, nhưng chính trong những khoảnh khắc mất mát ấy, các em lại tìm thấy động lực để tiếp tục vươn lên.

Có những câu chuyện khiến bất kỳ ai khi nghe cũng cảm thấy nghẹn ngào vì nỗi đau mất mát, nhưng cũng tràn đầy hy vọng về lòng nhân ái. Đó là câu chuyện về những đứa trẻ phải sớm đối diện với nỗi đau mất cha mẹ, nhưng trong những mất mát ấy, các em lại được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự hy sinh vô bến bờ.

Đỗ Phúc Điền và Đỗ Đại Đông (ở TP.HCM) là hai trong số những tâm hồn trẻ thơ thiếu vắng vòng tay che chở của cha. Dù tuổi còn nhỏ, hai anh em đã phải học cách đối diện với nỗi đau và khoảng trống mênh mông ấy. Thiếu đi hình bóng người cha, hai cậu bé hiện nay nương tựa vào mẹ và bà, cùng nhau vượt qua khó khăn, động viên nhau để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.

Cha của Đông và Điền, trước khi mất, đã có một quyết định cao cả. Mẹ của 2 em, dù mang trong mình nỗi đau mất chồng, vẫn quyết định thực hiện tâm nguyện của anh: hiến tặng toàn bộ nội tạng cho những người đang cần.

Hành động cao đẹp đó đã mở ra những cánh cửa mới cho nhiều bệnh nhân đang chờ đợi từng ngày. Từ trái tim ngừng đập, sự sống được tái sinh. Những lá gan, quả thận,... đã tiếp tục hành trình của mình trong một cơ thể mới, mang theo cả tấm lòng nhân ái của người đã khuất.

Ở cách đó hơn 60 km, cậu bé Nguyễn Hải Đăng Khoa (ngụ tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) cũng cùng chung cảnh ngộ mồ côi. Cha em qua đời vì bạo bệnh, Khoa giờ sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cô và bà. Trong ký ức của Khoa, hình ảnh người cha mạnh mẽ vẫn luôn là nguồn động viên lớn. Những kỷ niệm tươi đẹp khi được gợi lại, khiến em nói không thành lời.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, dự án Học bổng "Tự lực vì chính tôi" đã trở thành một điểm tựa ấm áp, nơi những trái tim nhân ái chung tay bảo trợ những trẻ thơ bất hạnh mất đi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ.

Hơn cả một dự án, “Tự lực vì chính tôi” không chỉ là ngôi nhà của tình thương, mà còn là nơi hàn gắn những vết thương lòng, nơi những câu chuyện về sự hy sinh cao cả được lan tỏa, khi những người không may qua đời lại giúp mở ra cánh cửa cuộc đời mới ... cho những người đang tuyệt vọng.

"Những hạt mầm chờ được ươm nắng" có thể thiếu đi sự bảo bọc của cha hay mẹ về mặt vật chất, nhưng các em không hề đơn độc. Những mất mát đau thương không trở thành rào cản, mà ngược lại, là động lực để các em trân trọng cuộc sống này, bởi cuộc sống không cho phép các em gục ngã và các em vẫn còn cộng đồng bên cạnh.

Các em được đến trường, được vui chơi, được nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Và rồi, như những đóa hoa nở muộn, các em sẽ hướng đến một tương lai tươi sáng hơn với những ký ức đẹp về cha mẹ sẽ mãi là hành trang, là nguồn sức mạnh để các em vững bước trên đường đời.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn