Trang trí lồng đèn, chụp photobooth trong bệnh viện mùa Trung thu yêu thương

Chiều 3-10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (phường Gia Định, TP.HCM) tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2025”, mang Tết Trung thu đến gần hơn với các bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Trang trí lồng đèn vơi bệnh tật
Tại chương trình, 70 bệnh nhi được vui chơi, nhận bánh, sữa, gấu bông. Đặc biệt, các bé còn được thỏa sức sáng tạo khi tham gia hội thi trang trí lồng đèn Trung thu. Với sự hỗ trợ của gia đình, tình nguyện viên, những chiếc lồng đèn do các em làm nên không chỉ mang đến nhiều sắc màu tuổi thơ mà còn vơi đi phần nào nỗi đau bệnh tật trong những ngày điều trị.
Được các y, bác sĩ thông báo nên anh Nguyễn Thanh Thuận (TP.HCM) đã tranh thủ đưa con gái Tuệ Đan đang điều trị hen suyễn đến tham gia các hoạt động của chương trình từ rất sớm. Anh Thuận chia sẻ: “Dù đang nằm viện, các bé vẫn có cơ hội tham gia trải nghiệm và tận hưởng ngày Tết Trung thu. Điều này phần nào bù đắp cho các con khi phải đối mặt với bệnh tật và bỏ lỡ những ngày vui trọn vẹn như bạn bè đồng trang lứa”.
Em Phạm Bảo Nam (14 tuổi) say sưa trang trí chiếc lồng đèn của mình với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. Vừa cẩn thận dán từng chi tiết nhỏ, Nam bộc bạch: “Những ngày ở bệnh viện thường buồn chán. Nhờ có những hoạt động như thế này, em được trò chuyện với nhiều người hơn, nên cảm thấy vui vẻ và đỡ tẻ nhạt hẳn”.
Là một trong năm bạn đạt giải lồng đèn đẹp nhất, bé Bảo Anh (9 tuổi) kể về tác phẩm của mình: “Em trang trí lồng đèn bằng hình ảnh chú Cuội, cây đa, thỏ ngọc và đặc biệt là có thêm ngôi nhà. Ngôi nhà vừa là nơi ở của chú Cuội, vừa là ước mong của em sớm khỏi bệnh để được trở về nhà”.
Đi bệnh viện mà… hên quá
Chương trình còn thiết kế một góc chụp ảnh photobooth lấy liền, thu hút sự thích thú của nhiều bệnh nhi và thân nhân. Đây là nơi các bạn nhỏ cùng gia đình, y bác sĩ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp Tết đoàn viên.
Gia đình chị Trần Thị Thanh Lan cũng háo hức đưa con đến tham gia. Có con mắc chứng chậm phát triển và thường xuyên đau ốm, chị Lan ngậm ngùi chia sẻ: “Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà”. Thế nhưng vợ chồng vẫn luôn tích cực đồng hành cùng con.
Khi cầm trên tay tấm ảnh gia đình được chụp tại photobooth, chị Lan xúc động: “Hoạt động này vô cùng ý nghĩa, mang đến cho gia đình chúng tôi trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt, con có thêm cơ hội tiếp xúc, vui chơi với nhiều bạn bè đồng trang lứa”.
Với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn, chương trình đã mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm tràn đầy niềm vui. Bé Quốc Đạt (6 tuổi), đang điều trị viêm phổi tại bệnh viện, hồn nhiên nói: “Đi bệnh viện mà… hên quá!”.
Chị Nguyễn Thị Mười, mẹ bé, bật cười giải thích: “Mấy ngày nay ngày nào khoa nhi cũng có hoạt động cho các bé, lại còn được tặng quà, được chơi lồng đèn, múa hát… nên con mới thấy đi bệnh viện cũng vui. Nhờ vậy, các bé tạm quên đi bệnh tật, cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn rất nhiều”.
ThS Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ: “Trung thu là dịp của đoàn viên, của tình thân và tại bệnh viện thì niềm vui đón Trung thu lại càng trở nên đặc biệt. Chúng tôi hy vọng chương trình có thể mang đến cho các bệnh nhi một mùa trăng trọn vẹn, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và có thêm động lực để vượt qua bệnh tật”.