Nhảy đến nội dung
 

Tôi 17 tuổi, dành tình cảm với thầy giáo đã có vợ con

Năm lớp 10, lần đầu tôi gặp thầy tại trung tâm gần trường khi đang tìm chỗ học thêm. Tôi đến bàn ghi danh đăng ký, vô tình gặp được thầy ngồi đó, vừa vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp, vừa xem lại giáo án sẽ dạy. Tôi nhìn thầy, có lẽ lúc đó tôi đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Đi dạy cả ngày rồi mà trông thầy vẫn chỉn chu trong chiếc áo sơ mi và quần tây đen, cách nói chuyện của thầy pha chút nhẹ nhàng lẫn hài hước trong đó. Đăng kí đã xong, tôi lên thẳng lớp học, lúc sau lại bất ngờ người dạy chính là thầy. Tôi đã biết giáo viên của mình là nam, chỉ là bất ngờ vì đó là thầy trong số nhiều giáo viên nam khác cũng dạy ở trung tâm.

Biết tôi là học sinh mới, thầy hỏi han nhiều điều, có lẽ muốn biết thêm về học sinh nhằm tăng hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Lúc đó tôi mới có cơ hội quan sát rõ thầy hơn. Thầy có vẻ ngoài ưa nhìn, trang phục chỉn chu khi đi dạy, người thầy tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, thầy nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng. Ấn tượng của tôi về thầy đã vượt hơn tưởng tượng của tôi. Tôi đều đặn học thêm mà chẳng nghỉ buổi nào, càng ngày, tình cảm của tôi dành cho thầy càng lớn, nhưng tôi vẫn nghĩ mình quý thầy hơn các giáo viên khác. Lúc ấy, thầy đã cưới vợ được hai năm và có một cô con gái rất đáng yêu. Tôi ngưỡng mộ vợ thầy vì cô là người phụ nữ xinh đẹp và cũng là giáo viên. Nhìn những bài đăng của thầy về gia đình vô cùng hạnh phúc khiến tôi ngưỡng mộ.

Càng lâu, tôi nói chuyện với thầy nhiều hơn do đã quen và cởi mở hơn, tôi lại càng ấn tượng về sự hiểu biết rất nhiều lĩnh vực khác nhau của thầy. Thầy nói tôi nhiều điều trong cuộc sống với tư cách thầy khuyên trò. Lúc này tôi đã thật sự thích thầy. Thầy nói chuyện với các học sinh nữ khác cũng khiến tôi có chút khó chịu. Tôi chỉ muốn được gần gũi và thân thiết với thầy hơn các bạn nữ ấy. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều về thầy hơn, lúc nào không gặp là nhớ, trong lớp học thêm cũng toàn nhìn trộm thầy. Nhưng vì đây là những cảm xúc không đáng có, tôi chẳng dám kể với ai mà chỉ viết nhật ký, lưu giữ tình cảm ấy qua từng trang vở để đỡ nỗi nhớ nhung của mình.

Tôi thường vào trang cá nhân của thầy trên mạng xã hội để ngắm nhìn thầy qua từng bài đăng, tôi càng nhớ và thích thầy nhiều hơn. Có những đêm tôi khóc vì tình cảm của mình quá lớn. Tôi cảm giác mình bị chèn ép, đè nén vì cứ mãi giấu kín trong lòng mà chẳng muốn ai biết. Nghĩ về thầy quá nhiều còn khiến tôi mơ thấy thầy. Nên làm thế nào để tôi từ bỏ tình cảm suốt hai năm này?

Thu Hằng

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn