Thực hư bức tâm thư xin lỗi vợ con của CEO lộ vụ ngoại tình với cấp dưới

(Dân trí) - Liên quan tới bê bối tình ái của CEO Andy Byron lộ cảnh ngoại tình với nhân sự cấp dưới, mới đây mạng xã hội lan truyền "bức tâm thư" xin lỗi gia đình, vợ con với nghi vấn là của nhân vật chính.
Lan truyền bức tâm thư giả
Andy Byron, CEO của Astronomer – một công ty chuyên về dịch vụ dữ liệu tại Mỹ, đang trở thành tâm điểm của một cơn bão mạng sau khi đoạn video ghi lại cảnh ông ôm một nữ nhân sự cấp dưới trong buổi hòa nhạc của Coldplay diễn ra vào tối 16/7 lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đoạn clip do camera bắt được khoảnh khắc và chiếu công khai trên màn hình lớn tại sự kiện, nhanh chóng lan truyền trên mạng. Trong video, ông Byron đang ôm tình tứ nữ đồng nghiệp Kristin Cabot - giám đốc nhân sự của công ty.
Khi phát hiện ra hình ảnh của mình, vị CEO ngồi sụp xuống sàn còn bà Cabot bất ngờ quay đi để che mặt.
Khoảnh khắc "vụng trộm" của cả hai đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi một bức tâm thư được cho là của vị CEO bắt đầu lan truyền trên nhiều nền tảng.
Bức tâm thư bắt nguồn từ bài đăng của một tài khoản mạng xã hội của người dùng X (trước đây là Twitter) có tên là Peter Enis. Người tự xưng có liên kết với CBS News.
Tuy nhiên, theo kết quả tìm kiếm của Khaleej Times trên LinkedIn và trang web của CBS News, không hề có ai tên như vậy đang làm việc cho hãng tin này.
Như vậy, bức tâm thư được xác định là giả mạo. Điều này càng thổi bùng lên những tranh luận trong cộng đồng mạng. Mặc dù vậy, nội dung của bức tâm thư giả vẫn khiến nhiều người tò mò.
"“Tôi muốn thừa nhận khoảnh khắc đang lan truyền trên mạng và sự thất vọng mà nó gây ra.
Đáng lẽ đó là một đêm âm nhạc và niềm vui, nhưng đã trở thành một sai lầm mang tính cá nhân diễn ra trên một sân khấu rất công khai. Tôi chân thành xin lỗi vợ tôi, gia đình tôi và toàn thể đội ngũ tại Astronomer. Các bạn xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn từ tôi với tư cách là một người chồng, một người cha và một người lãnh đạo.
Đây không phải là con người tôi muốn trở thành, cũng không phải là hình ảnh tôi muốn đại diện cho công ty mà bản thân góp phần xây dựng. Tôi sẽ dành thời gian để suy ngẫm, chịu trách nhiệm và xác định các bước tiếp theo, cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc. Tôi xin được quyền riêng tư trong quá trình đó", một phần "bức tâm thư giả" chia sẻ.
Trên thực tế, tới thời điểm hiện tại, ông Byron vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về đoạn video lan truyền hay các tuyên bố xin lỗi giả mạo.
Động thái của người vợ
Theo tờ The Economic Times, vợ của Andy Byron là bà Megan Kerrigan Byron. Cả hai được cho là đều đang sinh sống tại New York, Mỹ với hai con.
Megan Kerrigan Byron, 50 tuổi, hiện là một nhà giáo dục. Bà đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Tuyển sinh Tiểu học và Chương trình Hope Graham tại Bancroft School (Massachusetts) - ngôi trường danh tiếng trong khu vực.
Theo truyền thông nước ngoài, là vợ của CEO công nghệ, song Kerrigan rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cặp vợ chồng này cũng chưa từng chia sẻ về chuyện hôn nhân, con cái với truyền thông.
Tuy nhiên, trước khi lùm xùm chồng ngoại tình xảy ra, Megan Kerrigan Byron vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình, ảnh chụp cùng con và chồng lên mạng xã hội Facebook.
Sau khi bê bối tình ái của chồng xảy ra, bà Megan đã xóa tên chồng khỏi hồ sơ trang Facebook cá nhân. Nhiều kênh truyền thông đã liên lạc, nhắn tin với Megan nhưng bà chưa có bất kỳ chia sẻ nào về vụ việc hay quyết định có ly hôn hay không.
Ông Andy Byron đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Astronomer kể từ tháng 7/2023.
Người phụ nữ xuất hiện trong video được ông Byron ôm tình tứ là Kristin Cabot. Bà đảm nhận vai trò Giám đốc nhân sự thuộc Astronomer.
Đến nay, bà đã gia nhập công ty 9 tháng, luôn tự tin khẳng định sự chuyên nghiệp, nhận xét bản thân là người mà nhân viên và cấp trên tin tưởng.
Hiện tại, bê bối ngoại tình này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.