Nhảy đến nội dung
 

Con trai đậu ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cùng mẹ bệnh tim bươn chải giữa TP.HCM

Trong chiếc áo mưa mỏng dính, chị Lê Ngọc Viên (40 tuổi) chở con trai trên chiếc xe máy cũ. Dưới màn mưa tầm tã, hai mẹ con như bơi giữa dòng xe cộ ngược xuôi của đất Sài Gòn để về phòng trọ sau ngày dài ở xưởng may.

Cả tháng nay, Trần Lê Nhật Đoan rời quê ở thôn Mỹ Khánh, xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) theo mẹ vào TP.HCM ở trọ, đi làm thêm chờ nhập học tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Mâm cơm một món của tân sinh viên cần được tiếp sức đến trường

Căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm. Vo gạo nấu cơm, chị Viên tranh thủ hâm lại nồi canh cải nấu lúc sáng. Chảo thịt kho bới theo cơm lúc trưa chỉ còn sót lại chút nước. 

"Bữa trước nhờ người quen thuê giùm căn này. Tôi tính khi Đoan nhập học nếu xin được vào ký túc xá Cỏ May ở miễn phí thì đỡ. Còn tôi sẽ xuống gần chỗ làm thuê ở cho nhẹ tiền", chị Viên nói.

Vì có khách nên chị hào phóng mở đèn điện thay cho cái bóng đèn dùng năng lượng mặt trời tù mù mà chị chép miệng "tiết kiệm đồng nào hay đồng đó, chứ cuối tháng đủ thứ tiền". 

Vào TP.HCM, hai mẹ con được người quen giới thiệu đi làm tại xưởng may ở phường Linh Xuân. Mẹ làm thợ chính, con trai phụ việc cũng kiếm thêm được ít đồng.

4h, chị Viên thức giấc, nấu cơm ăn sáng và mang theo luôn cho bữa trưa. Giữa mảnh đất được mệnh danh là phồn hoa đô hội này, mẹ con nhẩm tính mỗi ngày không được xài quá 50.000 đồng. Bữa rời quê, hai mẹ con mang ít đồ dùng và vác theo cả thùng cà xanh, bí đao… để ăn dần.

Nhật Đoan xét tuyển học bạ khối A00, đậu nguyện vọng 1 Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ngành robot và trí tuệ nhân tạo vốn mơ ước. Đoan tin đây là lĩnh vực tiềm năng lớn, ứng dụng nhiều trong cuộc sống từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến các hệ thống thông minh. 

Khoe chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, Đoan bảo ao ước nhất là có được chiếc laptop để thuận tiện học hành hơn.

Trước ngày học trò vào TP.HCM, thầy giáo Ngô Khắc Vũ (Trường THPT Mộ Đức 2) có gặp cho Đoan chút tiền dằn túi. Mới đây vào TP.HCM khám bệnh, thầy cũng tranh thủ ghé tận xưởng may thăm học trò. 

"Nếu vì hoàn cảnh mà Đoan phải từ bỏ giấc mơ giảng đường thì uổng lắm. Tôi cũng nôn ruột, muốn giúp Đoan tiền xe và chút lận lưng cho bạn tự tin, mong cuộc đời mở cho Đoan tương lai tươi sáng hơn", thầy Vũ bộc bạch.

Thấy thông tin trên trang cá nhân của thầy Vũ đăng về hoàn cảnh hai mẹ con Đoan, chị Lê Thị Phương Dung (học trò cũ của ba thầy Vũ) liền liên hệ và nhận hai mẹ con vào làm ở TP.HCM. "Chị Viên đã nhiều năm kinh nghiệm, còn Đoan rất chịu khó. Chúng tôi tạo điều kiện giúp chị và mong Đoan học tốt, sớm tốt nghiệp", chị Dung nói.

Buổi đến trường, buổi ra đồng phụ việc

Ở quê, ông ngoại Đoan chưa đến 70 tuổi song sau đợt mổ lắp van tim hồi năm 2015, sức khỏe yếu đi hẳn. Bà ngoại cũng bệnh tim, huyết áp càng khiến cả nhà chật vật hơn vì tiền dành dụm, vay mượn đều bay biến.

Tai ương lại ập đến khi chị Viên trong một lần trên đường đi lấy hành tỏi về bán bị té xe gãy xương bàn chân và xương hàm. Mẹ nằm viện ngay lúc dịch bệnh nên Đoan không thể vào chăm. Mẹ xuất viện, tay chân băng bó, con trai phải đút cho mẹ ăn và ròng rã hai năm trời cứ buổi đi học, buổi còn lại Đoan chăm mẹ, lo việc nhà.

Cậu học trò dáng người còm nhom ấy luôn dặn mình cần lạc quan, tự lập và không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở bất cứ điều gì. 

Ngoài lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, lúc rảnh cậu ra đồng vác lúa, bắp phụ ông bà ngoại, có khi nhổ cải để mẹ bó đem ra chợ bán. Nhiều hôm bận tối mặt nên phải 22h Đoan mới ngồi vào bàn học. Bữa bài vở nhiều còn phải thức làm đến 2h sáng hôm sau mới ngủ.

Căn bệnh tim vẫn âm thầm vắt kiệt sức khỏe người mẹ. Không có tiền chữa, chị Viên chỉ mua thuốc uống cầm chừng. 

Mỗi ngày chị phải vượt qua cơn mệt mỏi của bệnh tật và vất vả mưu sinh. Lâu lâu chị lại cảm giác tê nguyên vùng ngực. Mỗi lần như thế chị thở dốc, phải ngồi nghỉ một lát mới có thể làm tiếp.

Cộng với di chứng sau tai nạn khiến chân chị bước lệch, bàn tay trái bị nghiêng và chỉ có thể cầm nắm vật nhẹ. Người mẹ kể con trai nói thôi để con đi làm lo cho mẹ nhưng chị Viên khuyên con gắng mà học. Mẹ nói ông bà và mẹ nghèo, học không tới đâu chẳng lẽ đời con cũng như vậy nữa nên con càng phải học mới thoát nghèo.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn