Nhảy đến nội dung
 

Thanh xuân đáng nhớ của Bình Nguyên Trang

TP - Bình Nguyên Trang thuộc thế hệ 7x đời cuối nhưng ham “xê dịch” trong công việc. Những ngày đầu mới bước vào nghề báo, chị gắn bó với Tiền Phong, sau lại nên duyên cùng Sinh viên - Hoa học trò. Với Bình Nguyên Trang đó là ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân rực rỡ.

TP - Bình Nguyên Trang thuộc thế hệ 7x đời cuối nhưng ham “xê dịch” trong công việc. Những ngày đầu mới bước vào nghề báo, chị gắn bó với Tiền Phong, sau lại nên duyên cùng Sinh viên - Hoa học trò. Với Bình Nguyên Trang đó là ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân rực rỡ.

Từ “cầu nối” văn chương

Chị chia sẻ: “Tôi bén duyên với Tiền Phong bắt đầu từ văn chương. Tôi từng tham gia Tác phẩm Tuổi Xanh, cuộc thi thơ, văn do báo Tiền Phong tổ chức, lần đầu tôi giành giải đồng hạng về thơ. Năm 1997, tôi tiếp tục dự thi Tác phẩm Tuổi Xanh và giành giải nhất về truyện ngắn với chùm 3 truyện ngắn viết về chiến tranh, về người nông dân số phận éo le, về sự nổi loạn của tuổi trẻ. Năm 1999, tôi ra trường và về làm ở tờ Tiền Phong Chủ Nhật, khi đó nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn đang phụ trách ấn phẩm này. Tôi về cùng đợt với nhà báo, nhà thơ Hữu Việt. Anh Hữu Việt về Tiền Phong trước tôi khoảng 20 ngày. Làm ở Tiền Phong Chủ Nhật một thời gian anh Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập báo Tiền Phong khi ấy, đưa tôi về Nam Định làm phóng viên thường trú”.

Thanh xuân đáng nhớ của Bình Nguyên Trang ảnh 1

Nhà báo, nhà thơ Bình Nguyên Trang

Nhắc đến Bình Nguyên Trang là nhắc đến những câu thơ giàu cảm xúc, giàu tính nữ nhưng chị tiết lộ, trong quãng thời gian hơn một năm thường trú tại quê nhà, Nam Định, chị viết nhiều thể loại, đề tài báo chí khác nhau: “Riêng vụ án ma tuý Vũ Xuân Trường tôi viết hơn chục bài báo. Tôi cũng viết về giáo dục, đáng nhớ là bài viết về một em học sinh cấp 2 nhảy xuống sông tự tử vì trước khai giảng em không đến tập nên đến khai giảng cô giáo không cho em đứng vào hàng. Bị ghẻ lạnh nên em đã tự kết thúc đời mình. Xót xa cho em, tôi viết một bài báo khá mạnh mẽ, khiến người trong ngành giáo dục ở quê tôi không vui. Họ bảo nhà báo cũng là người Nam Định mà “xuống tay” mạnh thế”. Hơn 20 năm làm báo, Bình Nguyên Trang tâm niệm, phải giữ tâm sáng, lòng trong, bút thẳng, không vì những quan hệ riêng tư khiến bài viết thiếu trung thực, khách quan.

Thanh xuân đáng nhớ của Bình Nguyên Trang ảnh 2

Những tập "đứa con tinh thần" của Bình Nguyên Trang

Sau hơn một năm thường trú ở Nam Định, Bình Nguyên Trang nhớ cảnh, nhớ người thủ đô. Chị kể: “Đang muốn về Hà Nội thì lại được nhà báo Đoàn Công Huynh lúc ấy đang bắt tay làm tờ Sinh Viên Việt Nam “mở lối”. Anh bảo: Có về đây thì về”. Nhà báo, thi sĩ chia tay Tiền Phong để về “ngôi nhà” Sinh viên - Hoa học trò, viết mảng văn hóa văn nghệ, theo dõi các phong trào sinh viên. Gắn bó khoảng 4 năm, chị lại tiếp tục “xê dịch” sang báo khác.

Cái tên ăn khách của ấn phẩm học trò thời hoàng kim

Hiện nay, nhà báo Bình Nguyên Trang đang công tác ở báo Nhân Dân. Mỗi một tờ báo chị từng gắn bó đều để lại trong chị dấu ấn khó phai. Tiền Phong và Sinh viên - Hoa học trò là ngăn cất giữ thanh xuân đẹp đẽ của chị: “Tính thời gian tôi làm việc chính thức ở Tiền Phong hay Sinh viên - Hoa học trò thì không thật dài. Nhưng trước khi trở thành phóng viên của tòa soạn, tôi đã là cộng tác viên thân thiết. Trước khi về Tiền Phong, tôi đã thân thiết với nhà báo Dương Phương Vinh. Vì chị Dương Phương Vinh cũng là một cái tên bước ra từ Tác phẩm Tuổi Xanh, chị là người đầu tiên giành giải nhất Tác phẩm Tuổi Xanh, sau đó về công tác ở báo Tiền Phong. Hồi ấy tôi là sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền Hà Nội, cứ có truyện ngắn, bài thơ nào mới lại đạp xe đến toà soạn báo Tiền Phong để nộp bản thảo cho chị Phương Vinh. Bản thảo thời đó chỉ viết tay. Thơ và truyện ngắn của tôi đăng khá nhiều trên ấn phẩm Tiền Phong Chủ Nhật”.

Thanh xuân đáng nhớ của Bình Nguyên Trang ảnh 3

Bài hát ngày trở về, tập thơ xuất bản cuối năm 2024 của Bình Nguyên Trang, tập hợp nhiều bài thơ được yêu thích một thuở, từng được in trên nhiều ấn phẩm báo chí.

Những tác phẩm đầu tiên của Bình Nguyên Trang được đăng trên báo Thiếu niên Tiền Phong nhưng tên tuổi của Bình Nguyên Trang “phủ sóng” từ Hoa học trò. Chị là thành viên của Hội bút Hương đầu mùa, “đặc sản” nổi tiếng một thời của Hoa học trò. “Thời sinh viên tôi chỉ sống bằng nhuận bút, không dùng tiền của cha mẹ. Nhuận bút hồi ấy cũng đủ cho một sinh viên ngoại tỉnh sống tàng tàng. Thời thanh xuân của tôi cũng là thời kỳ rực rỡ của những ấn phẩm dành cho lứa tuổi học trò như Hoa học trò, Tuổi xanh, Áo trắng… Tôi viết hàng trăm bài thơ trong thời kỳ này. Đó là một thời say mê viết, cảm xúc tuôn chảy”.

Bình Nguyên Trang cho biết, chị không giỏi giữ bản thảo. Chính những độc giả yêu mến thơ văn của chị đã làm giúp chị. Chị đã tìm được những bài thơ viết ở tuổi 20 nhờ chia sẻ của độc giả. Những tác phẩm đoạt giải Tác phẩm Tuổi Xanh của báo Tiền Phong đã được chị đưa vào tập truyện Chuyến tàu thời gian, xuất bản năm 2000.

Nhiều nhà văn nói: Viết báo phá văn. Theo nhà báo, nhà thơ Bình Nguyên Trang quan niệm ấy phần nào đúng, chứ không đúng hoàn toàn. 25 năm làm báo, Bình Nguyên Trang vẫn giữ được đam mê sáng tác văn chương. Năm 2024, tập thơ Trại hoa vàng của chị đã đoạt giải của Hội Nhà văn Hà Nội. Nhiều câu thơ, bài thơ của chị được chọn làm đề thi môn Ngữ Văn. Tập thơ Trại hoa vàng còn trở thành đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành lý luận văn học. Bình Nguyên Trang cho rằng, báo chí cũng là tư liệu của văn chương, bởi văn chương được chưng cất từ hiện thực cuộc sống.

Đào Nguyên
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn