![]() |
Lực lượng vũ trang ứng trực xuyên đêm nhằm hỗ trợ nhân dân. Ảnh: VOV. |
Chị Phạm Lệ Hằng (44 tuổi, mẹ của Hưng) kể lại vào khoảng 0h20, trong lúc cả nhà đã đi ngủ, Hưng và em trai nghe thấy tiếng kêu cứu nên thức dậy đi cứu người.
“Lúc đó có một người đàn ông kêu cứu, kêu rất lâu. Hai đứa nhà tôi nghe tiếng kêu mãi thì dậy, mở cửa ra xem. Tôi đang ngủ nên không biết hai anh em đi ra ngoài”, chị Hằng nói.
Hai anh em Hưng men theo con đường trước nhà đến chốt công an gần đó mượn áo phao. Khi ra tới nơi, nước đã dâng cao và chảy rất mạnh. Dù đã mặc 2 áo phao, Hưng vẫn bị nước cuốn trôi về phía đường Lương Ngọc Quyến.
“Em trai đi cùng thấy nước xiết quá, sợ nguy hiểm nên bảo Hưng quay lại nhưng Hưng vẫn đi tiếp. Đi được một đoạn thì bị nước cuốn đi mất”, chị Hằng nghẹn giọng.
Ngay sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm suốt đêm nhưng đến sáng vẫn chưa có tung tích. Gia đình cũng đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, hy vọng sớm tìm được con trai.
“Cả đêm qua mọi người đi tìm mà chưa thấy. Bố cháu đang cùng đội cứu hộ tiếp tục tìm trên phố. Bây giờ tôi như sập nguồn, gọi người tìm suốt mà chưa được”, chị Hằng khóc nức nở. Hưng hiện ở nhà phụ bán quán cùng bố mẹ.
Hai ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), Thái Nguyên hứng chịu nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, gây ngập lụt trên diện rộng. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 6/10 đến 16h ngày 7/10, Thái Nguyên đã hứng lượng mưa 200-400 mm, một số nơi trên 500 mm. Tình hình thiệt hại thống kê sơ bộ cho thấy có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương.
Cuốn sách viết cho mẹ
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.