Tám tháng hẹn hò nhưng bạn trai không chi đồng nào

Câu chuyện mà một bạn thân chia sẻ gần đây khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cô đã quen một người đàn ông được gần tám tháng. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, có thể trò chuyện cả ngày không chán và dường như giữa họ có một kết nối rất đặc biệt về mặt cảm xúc. Nhưng ở phía sau những lời nói ngọt ngào, sự hòa hợp trong trò chuyện và lời hứa về một tương lai kết hôn lại là một loạt những biểu hiện khiến cô không khỏi băn khoăn và tổn thương: Bạn trai luôn nói mình bận rộn, kể cả thứ cuối tuần hay lễ Tết.
Hai người chỉ đi chơi vài lần rồi sau đó chỉ hẹn về nhà cô ăn cơm. Anh chưa từng đưa cô về nhà anh. Anh chưa bao giờ tặng cô một món quà, dù chỉ là bó hoa, hộp bánh, hay cân hoa quả mang đến khi đến nhà cô. Và khi cô bày tỏ mong muốn được tới nhà anh, anh chỉ im lặng và rút lui. Tình yêu là sự vun vén từ hai phía. Nhưng trong câu chuyện này, tôi không thấy dấu vết nào của sự "vun vén" đến từ phía người đàn ông dù bằng vật chất, bằng thời gian, hay bằng hành động cụ thể.
Tôi đã từng nghe nhiều phụ nữ chia sẻ về những người đàn ông: Miệng nói yêu nhưng tay không làm gì. Câu chuyện của bạn gái tôi là một ví dụ điển hình. Kể từ lần đầu tiên đưa nhau đi ăn, đi xem phim, anh ta dần chuyển sang mô-típ quen thuộc: "Hay em nấu cơm ở nhà đi, anh sang ăn cho ấm cúng". Và cô bạn tôi luôn đồng ý, vì nghĩ rằng như thế là thân mật, là gắn bó. Nhưng dần dà, cô nhận ra: anh chưa bao giờ tặng mình một bó hoa, một món quà nhỏ ngay cả khi đến nhà cô ăn, cũng chưa từng cầm theo túi hoa quả.
Đàn ông khi yêu thực lòng, họ thể hiện bằng hành động đó là bản năng và cũng là một trong những cách rõ ràng nhất để bạn nhận ra vị trí của mình trong lòng họ. Một bó hoa, một cuộc hẹn chủ động, một món quà nhỏ dịp sinh nhật hay ngày lễ không vì giá trị vật chất mà là biểu hiện của sự quan tâm. Thời gian là hữu hạn. Nếu một người luôn lấy lý do bận rộn để không thể sắp xếp dành thời gian cho bạn, thì rất có thể bạn không nằm trong danh sách ưu tiên của họ.
>> 'Red flag' sau hai tháng trả tiền hẹn hò thay bạn trai
Người ta vẫn nói: "Đàn ông ít hay nhiều tiền không quan trọng. Quan trọng là họ có dám tiêu vì bạn hay không?". Trong tình yêu, tiền không phải là thước đo. Nhưng sự đầu tư bằng thời gian, sự chủ động, hành động cụ thể lại là yếu tố then chốt để biết một người có thật lòng hay không? Không ai khó khăn đến mức không thể mua lấy một bông hoa hồng tặng người yêu hay dành thời gian dắt cô gái mình thích đi dạo. Càng không có ai yêu thực lòng lại để người phụ nữ nấu ăn cho mình mà đến tay không, rồi cũng ra về tay không - không một lời cảm ơn, không một sự trân trọng.
Không phải cứ yêu là phải chi nhiều tiền. Nhưng tình yêu không thể "miễn phí" hoàn toàn, nhất là từ phía người đàn ông, trong khi người phụ nữ lại là người hy sinh, nấu nướng, tiếp đón, đợi chờ. Tình yêu chân thành luôn có sự hy sinh nhỏ, có thể là thời gian, có thể là tiền bạc, nhưng chắc chắn là sự nghiêm túc.
Nhiều người phụ nữ sợ chia tay vì tiếc thời gian và tiền bạc đã đầu tư. Nhưng tình cảm không phải là khoản nợ, đã không có lãi, thì không thể cố bù lỗ bằng thời gian và nước mắt. Người đàn ông thật lòng sẽ biết tạo niềm vui nhỏ cho bạn. Họ không cần giàu, không cần lãng mạn kiểu điện ảnh, nhưng họ sẽ làm bạn thấy mình quan trọng. Họ sẽ nhớ sinh nhật bạn, mua một món quà nhỏ khi đi công tác...
Với kinh nghiệm nhiều năm trong hôn nhân, tôi tin rằng: Tình yêu là để lớn lên, để vui, để bình an, không phải để mỏi mệt vì nghi hoặc, vì thiệt thòi, vì thiếu thốn cả về vật chất lẫn cảm xúc. Bạn không cần một người đàn ông hoàn hảo, nhưng bạn xứng đáng có một người đàn ông sẵn sàng cố gắng vì bạn. Nếu anh ấy không thể làm được điều đó trong thời gian "trăng mật" yêu đương, thì bạn có chắc cuộc sống hôn nhân - nơi không còn màu hồng và sự ngọt ngào thuở ban đầu sẽ mang đến cho bạn điều gì?
Tôi hy vọng bạn của tôi và bất kỳ ai đọc bài viết này sẽ tìm được một người không chỉ yêu bạn bằng lời, mà bằng cả hành động, sự đầu tư và dũng khí. Vì phụ nữ, dẫu mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn mong muốn một bờ vai để tựa vào, không phải bờ vai để họ gồng mình làm tất cả.
Vũ Thị Minh Huyền