Nóng lòng tìm người thân mất liên lạc, bị 'Thám Tử Thành Công' dỏm lừa 5 triệu đồng?

Ngày 12-4, anh Chung Thành Phước (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết đã trình báo Công an phường Hòa Thạnh về việc mất liên lạc với mẹ ruột là bà Chung Ngọc Lợi (72 tuổi).
Theo anh Phước, bà Lợi bị bệnh Alzheimer và hơi lẫn. Chừng một năm nay, bà Lợi từ quê ở Bạc Liêu lên ở cùng anh tại chung cư Đặng Thành (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Chiều 6-4, bà Lợi đang ở chung cư thì rời nhà, đi thang máy xuống sảnh, rồi được người quen cho túi xoài nên xách theo.
Phát hiện mẹ rời khỏi nhà, anh Phước mau chóng đi tìm nhưng không thấy nên báo Công an phường Hòa Thạnh.
Gia đình anh Phước cũng tìm kiếm bà Lợi ở nhiều nơi và ở quê Bạc Liêu, nhưng không ai thấy hoặc có thông tin về bà.
Người nhà anh Phước đăng tin trên mạng xã hội tìm kiếm bà Lợi. Ngày 8-4, có tài khoản mạng xã hội tên "Điều Tra Sự Thật" hỏi thăm, trao đổi là có thể kiểm tra camera để tìm bà Lợi và giới thiệu tài khoản tên "Thám Tử Thành Công".
Tài khoản này trao đổi rằng nếu đúng là người nhà của bà Lợi mới giúp và yêu cầu chuyển khoản 5 triệu đồng hỗ trợ tìm bà Lợi.
Do nóng lòng muốn tìm thấy bà Lợi, người nhà anh Phước đã chuyển khoản số tiền trên ngay trong ngày 8-4.
Sau khi chuyển tiền, tài khoản này nhắn tìm thấy bà Lợi ở Cần Đước, Long An. Nhưng khi người trong gia đình anh Phước nhắn nhờ chụp hình, gửi ảnh bà Lợi qua thì cả hai tài khoản "Điều Tra Sự Thật" và "Thám Tử Thành Công" đều chặn, xóa tin nhắn của người trong gia đình anh.