Nhảy đến nội dung
 

Ai là ‘thủ phạm’ của những vết bùn, đất nhem nhuốc trên đường phố Đà Nẵng?

Trên nhiều tuyến phố ở trung tâm Đà Nẵng thời gian qua xuất hiện các vết bùn, đất nhem nhuốc, mất mỹ quan. Đáng nói là tình trạng này xuất hiện ở ngay trên tuyến phố ven sông Hàn - nơi hằng ngày có đông đảo du khách qua lại.

Vậy ai là "thủ phạm" đã gây ra tình trạng bùn, đất lem nhem trên một số tuyến phố giữa trung tâm Đà Nẵng? PV đã có nhiều ngày vào cuộc để tìm câu trả lời.

Trưa 9-4, ghi nhận tại một dự án đang thi công ở khu vực đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nườm nượp các xe chở bùn, đất từ công trình này ra.

Bám theo một xe ben biển số 43H… vừa ra khỏi công trình. Chiếc xe này chạy hướng đường Trần Hưng Đạo đi đường Chương Dương, tiếp đó rẽ lên đường Xuân Quỳnh để lên đường Lê Văn Hiến và theo lộ trình đi đường Trần Đại Nghĩa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường vành đai phía nam và điểm đến là bãi đổ ở xã Điện Tiến (Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trên hành trình di chuyển, xe chở bùn, đất trên liên tục làm rơi vãi bùn xuống đường.

Chiều cùng ngày, xe ben này cũng lặc lè chở "hàng" theo hướng trên. Đáng nói, nhiều đoạn trên đường Trần Hưng Đạo bùn, đất nhão nhoẹt từ thùng xe rơi xuống mặt đường, văng tung tóe…

Không chỉ vậy, tình trạng xe ben phóng nhanh, vượt ẩu cũng diễn ra.

Chiều 10-4, bám theo xe ben mang biển số 43H… trên tuyến Trần Hưng Đạo - Chương Dương.

Khi đến gần cuối đường Chương Dương, xe ben chở đất này bấm còi inh ỏi, không bật xi nhan và lấn sang làn bên để vượt qua các xe đi cùng chiều.

Có đoạn dù vạch vàng 2 nét liền nhưng xe này vẫn đè qua, người đi xe máy làn đối diện phải né tránh.

Ngày 12-4, xe ben chở đất biển số 43H… di chuyển từ đường Nguyễn Công Trứ ra Trần Hưng Đạo và hướng theo lộ trình đi Chương Dương - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và bùn, đất từ thùng xe này cũng rơi vãi.

Ngày 14-4, bám theo xe ben biển số 43C… chở đất "có ngọn", bạt che vẫn không hết ụ đất cao phía thùng gần cabin.

Xe này rẽ từ đường Trần Hưng Đạo lên Nguyễn Công Trứ ra Ngô Quyền. Trên đường Ngô Quyền, màu nước đục ngầu từ thùng xe ben chở đất này chảy thành dòng cả một đoạn dài.

Suốt thời gian ghi nhận, trên các tuyến đường xe ben chở đất di chuyển hầu như không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng.