Niềm vui nghỉ lễ 30/4, 1/5: Ứng biến để không kẹt xe, nhích từng mét trên đường

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, mang đến cơ hội nghỉ ngơi cho người dân trên khắp cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui kỳ nghỉ dài ngày, phương tiện cá nhân và nhu cầu đi lại tăng vọt đi kèm nỗi lo ùn tắc giao thông.
Sau những ngày làm việc căng thẳng, kỳ nghỉ dài ngày dịp 30/4 - 1/5 là khoảng thời gian được nhiều người trông đợi. Với nhiều gia đình, đây là cơ hội để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.
Chị Lê Thị Mai ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, sau những tháng ngày bận rộn với công việc và cuộc sống, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay gia đình chị đặt vé máy bay trước cả tháng để vào TPHCM vui chơi, nghỉ ngơi dịp nghỉ lễ.
Sở dĩ, gia đình chị Mai chọn TPHCM vì năm nay tròn 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, gia đình chị muốn được vào tận nơi chứng kiến đại lễ kỷ niệm để được sống lại thời kỳ hào hùng của dân tộc.
"Kỳ nghỉ không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, mà còn là dịp quan trọng để thế hệ trẻ, đặc biệt là các con tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông để giành được nền độc lập, tự do mà chúng ta đang có hôm nay”, chị Mai chia sẻ.
Không chọn kỳ nghỉ để đi du lịch, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay nhiều người lựa chọn nghỉ lễ theo cách giản dị hơn: về quê thăm ông bà, sum họp gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng.
Chị Lê Nhung ở Mỹ Đình (Hà Nội) chia sẻ, suốt ba năm nay, mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, gia đình chị đều thu xếp thời gian về quê thăm bố mẹ và ông bà. Với chị, đó không chỉ là một thói quen mà còn là cách để gìn giữ sợi dây gắn kết gia đình.
Chị tâm sự, ông bà nội bên chồng đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu. Quanh năm bận rộn công việc, vợ chồng chị ít có dịp đưa các con về chơi. Vì vậy, mỗi kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chị luôn cố gắng thu xếp công việc, dành trọn thời gian cho những chuyến về quê, để các con được quây quần bên ông bà, tận hưởng không khí ấm áp của gia đình.
Tuy nhiên, niềm vui của kỳ nghỉ cũng đi kèm những nỗi lo không nhỏ, đặc biệt là tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Anh Nguyễn Tuấn Duy ở Nam Từ Liên (Hà Nội) chia sẻ, kỳ nghỉ lễ năm nay anh dự định đưa cả gia đình về Hà Tĩnh thăm bố mẹ. Tuy nhiên, anh không khỏi lo lắng về tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ ra khỏi Hà Nội.
Nỗi ám ảnh ùn tắc vẫn còn nguyên vẹn trong anh từ kỳ nghỉ lễ 2 năm trước, khi chỉ để thoát khỏi Hà Nội đã mất tới gần 2 tiếng đồng hồ.
Anh nhớ lại, năm đó dù đã chủ động xuất phát sớm, nhưng do lượng xe quá đông, phải đến tận 23h anh mới tới được thành phố Thanh Hóa. Quá mệt mỏi và không thể tiếp tục lái xe, anh buộc phải thuê khách sạn nghỉ lại qua đêm, chờ đến sáng hôm sau mới tiếp tục hành trình về quê.
"Chỉ một đoạn chưa đến 200km mất gần gấp ba thời gian bình thường, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Năm nay vợ chồng tôi xin nghỉ phép sớm và cho các con nghỉ học sớm một ngày để về quê sớm để tránh bị kẹt xe như các năm trước", anh Duy cho biết.
Chị Lê Thị Trang ở Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ, quê chị ở Chính Linh, Hải Dương, cách Hà Nội chưa đầy 70 km. Thế nhưng mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ tới đường về quê chị lại ám ảnh với cảnh ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô.
Chị Trang cho biết, vào những ngày cao điểm, các tuyến đường ra khỏi Hà Nội, đặc biệt là khu vực đường vành đai 3 dẫn lên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Gia đình chị nhiều lần phải mất cả tiếng đồng hồ mới nhích được vài cây số để ra tới cao tốc, khiến hành trình về quê vốn ngắn bỗng trở nên nặng nề, mệt mỏi.
"Chỉ nghĩ đến cảnh chen chúc, kẹt xe là cả nhà đã thấy ngại. Do vậy, rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay gia đình tôi chủ động sắp xếp công việc về quê từ ngày 28/4 để có một chuyến đi nhẹ nhàng hơn”, chị Trang nói.
Để kỳ nghỉ thực sự trở thành khoảng thời gian thư giãn, người dân nên lên kế hoạch kỹ càng: chọn những khung giờ di chuyển hợp lý, tránh đổ dồn vào cao điểm để tránh cảnh tắc đường.