Những người giàu có từng tán tỉnh tôi giờ đều có vợ

Tôi là nữ, 28 tuổi, không tình yêu, không tài sản, không biết đi trên con đường tiếp theo như thế nào. Từ khi ra trường với mức lương 8 triệu đồng, sau mấy năm cố gắng có những thời điểm tôi có thu nhập 40-50 triệu đồng. Sau 5 năm đi làm tôi chỉ tiết kiệm được 250 triệu đồng. Do thời gian qua tôi đã chi tiêu nhiều cho bản thân và gia đình nên không tiết kiệm được nhiều. Tôi từng bị trầm cảm do trước đấy quen một người ái kỷ, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần trong gần hai năm. Môi trường làm việc trước đây của tôi cũng quá ngột ngạt và mệt mỏi, tuy nhiên có thu nhập khá ổn nên tôi cũng cố gắng làm gần 3 năm.
Tôi đã nghỉ làm và chia tay người yêu được một năm. Trong một năm đấy hầu hết những gì tôi làm là giúp bản thân vực lại tinh thần. Tôi bị mất định hướng, thu nhập ở chỗ làm mới sụt giảm chỉ còn 12 triệu đồng. Một mình cô độc trên hành trình của mình, tôi chưa thể mở lòng với ai. Tôi từng từ chối nhiều người đàn ông giàu có để quen người đàn ông bình thường kia, anh ta thu nhập còn kém hơn tôi, hèn hạ và lăng nhăng. Giờ những người đàn ông giàu có kia đều đã có gia đình, còn tôi không tiền, không tình yêu.
Hàng đêm tôi vẫn hối hận về lựa chọn sai lầm của mình trong quá khứ. Tôi có ngoại hình xinh xắn, tốt nghiệp đại học. Gia đình tôi không giàu có nên từ khi đi học tôi cũng ý thức được mình phải cố gắng kiếm tiền. Tôi là người cầu tiến, hiếu thảo, từng là niềm tự hào của bố mẹ. Vậy mà hiện tại tôi thấy mình như người thất bại, thu nhập giảm và bản thân không còn tình yêu với công việc tôi đang làm.
Giờ tôi chưa biết nên đổi sang công việc gì với số tiền tiết kiệm ít ỏi kia, tôi thử kinh doanh online nhưng chưa có lãi. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn có khát khao làm giàu. Tinh thần đã ổn định hơn nhưng tôi lại có áp lực tuổi tác. Tôi muốn bố mẹ không còn phải vất vả nữa. Ở tuổi 28, có quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không?
Hoài Ngọc