Nhảy đến nội dung
 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm người dân vùng lũ Phú Yên

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thiệt hại do mưa lũ lịch sử tại tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk).

Ngày 25-11, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thiệt mạng và tặng quà cứu trợ cho người dân bị lũ lịch sử tại Phú Yên cũ.

Đoàn đã thăm gia đình chị Võ Thị Út, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu - người đã thiệt mạng do sập tường nhà khi mưa lớn, gia đình các anh Trần Ngọc Nhẫn và Trần Thương ở thôn Phong Hanh, xã Tuy An Bắc.

Sẻ chia với gia đình các nạn nhân mất vì lũ dữ

Trong căn nhà nằm sát vách núi thuộc khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu là mái ấm của chị Võ Thị Út, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, cùng cậu con trai học lớp 3. Giờ đây vắng lặng khi thiếu đi hình bóng chị Út, khu phố mất đi một nữ bí thư tận tâm, hết mình vì cộng đồng.

Bà Võ Thị Phố (39 tuổi, chị gái chị Út) cho hay ngày 19-11, do sợ mưa lớn đất đá chảy xuống nhà, chị Út mặc áo mưa ra phía sau dùng xẻng đào bùn đất, khơi thông dòng chảy thì bất ngờ đất đá từ ngọn núi phía sau đổ ập xuống vùi chị.

"Lúc đó mưa lớn lắm. Con trai Út thấy mẹ bị nạn thì gào khóc gọi người đến cứu. Khối đất đá lớn quá, phải mất gần 3 giờ đào bới người ta mới đưa được em Út ra", bà Phố nghẹn lại.

Bà Phố cho hay con trai chị Út đang ở cùng với các dì. Nhiều lúc cháu hỏi về mẹ, các dì chỉ biết thở dài. 

"Cháu bị bệnh ung thư máu mới điều trị ổn, mà giờ lại vắng tình thương của mẹ, không biết những ngày sắp đến cháu đối mặt ra sao", bà Phố nói.

Còn tại thôn Phong Hanh, xã Tuy An Bắc, hai anh em ông Trần Ngọc Nhẫn (43 tuổi) và Trần Thương (57 tuổi) thiệt mạng do thuyền bị lật trong lũ.

Bà Nguyễn Thị Cẩm (37 tuổi, vợ ông Nhẫn) cho hay ông Thương bị bệnh, không vợ con, ở chung nhà với vợ chồng bà. 

"Lúc đó nước lên quá nhanh, hai anh chèo thuyền đi đưa bò đến nơi cao, rồi quay lại định đưa chúng tôi đi tránh lũ. Nhưng tôi đợi cả đêm không thấy hai anh về, sốt ruột lắm mà không sao ra ngoài kiếm được vì nước ngập gần tới rầm nhà", bà Cẩm nói.

Sau khi lũ rút, người dân mới phát hiện thi thể hai anh em ông Nhẫn trôi cách nhà không xa.

Bên cạnh gởi lời chia buồn sâu sắc đến mỗi gia đình, anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Tỉnh Đoàn Đắk Lắk quan tâm, chăm lo đến gia đình các nạn nhân mất do mưa lũ. Thay mặt Trung ương Đoàn, anh Triết gởi tiền hỗ trợ 2 gia đình, mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương Đoàn cũng trao 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông; hỗ trợ 5 triệu đồng cho đội thanh nguyên tình nguyện.

Đoàn sát cánh cùng người dân vùng lũ 

Anh Nguyễn Minh Triết cho hay Trung ương Đoàn đã có chỉ đạo nhiều nội dung để tái thiết, khôi phục đời sống người dân sau lũ. 

Trước tiên là phải vận động sức trẻ, sự xung kích của đoàn viên, thanh niên để hỗ trợ trực tiếp tại các địa phương làm các phần việc: dọn dẹp sau lũ, phân phát, vận chuyển nhu yếu phẩm... Mặt khác Trung ương Đoàn cũng sẽ kêu gọi các tổ chức, hội doanh nhân để vận động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

"Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ đã tham gia nhiệt tình hỗ trợ bà con bị lũ lụt khắc phục hậu quả, chung tay cùng các lực lượng khác để sớm giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống", anh Triết nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn