Những chiếc áo đấu thấm đẫm yêu thương ở Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

Các tay đua ngôi sao của Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 mang những chiếc áo danh giá mà mình đã đổi bằng biết bao nỗ lực trên đường đua để đấu giá nhằm trao gửi yêu thương đến những phận đời kém may mắn.
Khép lại thành công mỹ mãn vào trưa 30-4 trước Hội trường Thống Nhất nhưng dư vị ngọt ngào của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 vẫn đang tiếp tục lan tỏa, khi những chiếc áo từng tung hoành trên đường đua, mang vinh quang cho chủ nhân, nay lại viết tiếp hành trình lan tỏa lòng nhân ái thông qua chương trình "Mái ấm gia đình Việt".
Tất cả được khởi xướng bởi các tay đua - những người hiểu rõ giá trị của nỗ lực, và họ muốn mang giá trị đó đến với những người đang cần một bàn tay tiếp sức.
Chủ nhân áo vàng khởi nhịp cầu nhân ái
Người mở đầu cho cuộc đua đặc biệt này là tay đua người Nga Mikhail Fokin - chủ nhân chiếc áo vàng chung cuộc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2025.
Trong ngày đoàn đua dừng chân tại Cần Thơ, Fokin đã gửi tặng chiếc áo vàng chặng có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội An Giang để đấu giá giúp em Lâm Thị Cẩm Nhung - học sinh lớp 9 ở huyện Phong Điền. Nhung mồ côi cha, mẹ làm nghề bắt cua ốc, sống trong căn nhà lá xiêu vẹo.
Chiếc áo của Fokin đấu giá được 5 triệu đồng. Và ông Trần Hải Triều, tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh An Giang, ủng hộ thêm 5 triệu đồng để tiếp thêm sức mạnh cho giấc mơ trở thành bác sĩ của cô bé giàu nghị lực Cẩm Nhung.
Và không chỉ Fokin, các tay đua khác cũng gửi gắm những chiếc áo tổng sắp của mình để đấu giá. Mỗi chiếc áo của các tay đua là một câu chuyện, và mỗi phiên đấu giá là một nhịp cầu nối dài yêu thương.
Chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất của Nguyễn Hoàng Sang (đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai) đấu giá được 12 triệu đồng. Số tiền ấy đã đến tay em Nguyễn Tuấn Đăng Khôi (tỉnh Ninh Thuận). Đăng Khôi sống trong căn nhà lá không có nhà vệ sinh, ba mẹ làm thuê bấp bênh.
Vì vậy con đường đến trường xuyên nắng gió miền Trung của Đăng Khôi có nguy cơ đứt đoạn. Thương cho hoàn cảnh của em, cộng đồng mạng còn chung tay góp thêm 13 triệu đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ em lên đến 25 triệu đồng.
Là tay đua trẻ đang khoác trên mình màu áo lính, Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân khu 7) - chủ nhân chiếc áo trắng chung cuộc, dành một chiếc áo trắng chặng của mình đấu giá được 8,7 triệu đồng để giúp em Nguyễn Minh Thư (ngụ ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Minh Thư mồ côi cha, mẹ bị bệnh nặng. Dù gãy xương nhưng do không đủ tiền phẫu thuật, bà vẫn gắng gượng làm thuê để nuôi các con ăn học. Mỗi ngày đến trường với Minh Thư là một hành trình cố gắng, bền bỉ và đầy ước mơ.
Nhà hảo tâm đặc biệt
Một trong những chiếc áo "nóng" nhất mùa giải - áo xanh của tay đua người New Zealand Nicholas Kergozou (đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long) - được đấu giá với số tiền cao kỷ lục 26 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được gửi đến em Nguyễn Phi Hùng (Ninh Thuận) - con trai cả trong gia đình có bốn anh em.
Cha Hùng mất sớm, mẹ là công nhân chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Trong ngôi nhà tạm bợ, Phi Hùng vẫn gắng học tốt và phụ giúp mẹ chăm lo cho các em nhỏ. Khi nhận món quà từ chương trình, Hùng nghẹn ngào nói: "Con sẽ học thật giỏi! Con hứa sẽ không phụ lòng mọi người".
Ngoài ra, những chiếc áo vàng chặng khác của Fokin được anh Lê Tấn Phát (Bến Tre) mua với giá 6 triệu đồng để giúp em Lâm Thị Hồng Châu (Sóc Trăng). Một chiếc khác thì về tay anh Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) với giá 10 triệu đồng để hỗ trợ em Huỳnh Ngọc Trang (Bạc Liêu).
Chiếc áo chấm đỏ - danh hiệu "Vua leo núi" - được đấu giá 15 triệu đồng, san sẻ yêu thương đến hai em Phạm Bảo Ngọc (Bến Tre) và Nguyễn Trịnh Kim Ngân (Vĩnh Long) - hai mảnh đời nhỏ nhưng giàu ý chí.
Suốt hành trình đặc biệt này, anh Phan Hồng Hậu - một cổ động viên đam mê xe đạp đến từ Đồng Nai - đã trở thành một nhà hảo tâm đặc biệt của chương trình. Nói vậy bởi một mình anh đấu giá thành công để sở hữu tới 5 chiếc áo và ủng hộ tổng cộng 66,7 triệu đồng để giúp đỡ các em nhỏ trên khắp cả nước.
Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 đã khép lại, nhưng hành trình yêu thương của những chiếc áo danh giá vẫn tiếp tục. Trong cuộc đua không có bảng tổng sắp ấy, người chiến thắng là lòng nhân ái và người về đích là những trái tim biết yêu thương.