Nhảy đến nội dung
 

V-League: Ngẫm từ sức sống Nam Định và nỗi buồn Bình Dương, HAGL

V-League 2024/25 khép lại với sức sống mãnh liệt từ 'nhà vua' Nam Định, nhưng bên cạnh đó là nốt trầm từ HAGL, Bình Dương.

Nhiều khán đài nguội lạnh

Cuộc đối đầu với Quảng Nam trong ngày hạ màn V-League 2024/25 đối với HAGL không là trận đấu đơn thuần, bởi sau 90 phút trên sân Pleiku đội bóng nhà bầu Đức chia tay 4 cái tên gồm Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Quang Nho và Bảo Toàn.

HAGL đã rất kỳ vọng người hâm mộ lấp đầy sân để tri ân những cầu thủ, hay chính xác nhất là các “công thần” của đội nhà trong cuộc đua trụ hạng ở vài mùa giải gần đây. Thế nhưng, điều đó không diễn ra: sân Pleiku chỉ có khoảng 2.000 khán giả.

Hoặc như Bình Dương, đội bóng được coi là niềm hi vọng lớn của bóng đá phía Nam ở chiến dịch năm nay, sau khi mang về sân Gò Đậu nhiều bản hợp đồng đầy chất lượng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn, lẽ ra mang kỳ vọng hút khán giả.

Nhưng, rốt cuộc sân bóng từng chứng kiến Bình Dương khuấy đảo V-League cũng không tránh được cảnh heo hút với nhóm CĐV nhỏ trung thành, dù đầu mùa cũng được coi tương đối ổn (so với những mùa trước), nếu nhìn từ khán đài.

HAGL, Bình Dương không phải là cá biệt, nhiều đội bóng khác ở V-League cũng rơi vào tình cảnh “thiếu lửa” từ khán đài.

Và câu trả lời từ sân Thiên Trường

Việc khán giả quay lưng xuất phát từ nhiều lý do, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở màn trình diễn của các CLB, cầu thủ…

Điển hình như HAGL, từng là đội bóng được yêu mến vì lối chơi cống hiến, sở hữu thế hệ tài năng. Tuy nhiên, đội bóng nhà bầu Đức giờ không còn điều đó và thay bằng sự xấu xí cả trong lối chơi lẫn cách hành xử, thậm chí là thiếu trung thực.

Bình Dương cũng thế, đội bóng đất Thủ với những bất ổn triền miên từ phòng thay đồ đến băng ghế huấn luyện dẫn tới thành tích kém cỏi thật khó mà kéo khán giả tới sân.

Hãy nhìn vào sân Thiên Trường của ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định, nơi mỗi cuối tuần là một ngày hội thật sự. "Chảo lửa" này chưa bao giờ vơi khán giả, thậm chí luôn được lấp đầy bởi một biển người cuồng nhiệt. Tại sao lại có sự khác biệt đó?

Câu trả lời nằm ở hai chữ "khát vọng". Đội bóng thành Nam luôn ra sân với một mục tiêu rõ ràng: chiến thắng và chơi bóng bằng tất cả nhiệt huyết nhằm bảo vệ chức vô địch thay vì nặng nề toan tính.

Rõ ràng, khán giả không quay lưng với bóng đá quốc nội, họ chỉ quay lưng với thứ bóng đá thiếu mục tiêu, thiếu tinh thần cống hiến. Và những gì từ Thiên Trường chính là câu trả lời đơn giản nhất cho những khán đài trống vắng còn lại.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn