Nhặt được ví tiền khi đi chiêm bái xá lợi Phật, du khách tìm người trả lại

Trong lúc xếp hàng vào chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm (TP.Đà Nẵng), du khách Bắc Ninh nhặt được ví tiền đã giao nộp ngay cho công an để trả lại người đánh rơi.
Sáng nay 2.6, trong không khí trang nghiêm tại khu vực chiêm bái xá lợi Phật tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), một hành động đẹp đã khiến nhiều người cảm động và lan tỏa tinh thần sống đẹp giữa đời thường.
Cụ thể, Công an TP.Đà Nẵng cho biết anh Nghiêm Văn Hưng (35 tuổi, trú H.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng gia đình vào TP.Đà Nẵng du lịch và chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm. Khi đang đi vào chánh điện, anh Hưng nhặt được một chiếc ví da rơi bên lối đi.
Kiểm tra sơ bộ bên trong để tìm thông tin người đánh rơi, nhận thấy chiếc ví có gần 1 triệu đồng tiền mặt, căn cước công dân cùng một số giấy tờ cá nhân quan trọng. Ngay lập tức, anh Hưng chủ động liên hệ với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chùa Quán Thế Âm để bàn giao tài sản, nhờ hỗ trợ tìm kiếm và liên lạc với người bị mất.
Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận chiếc ví, lập biên bản ghi nhận và thông báo rộng rãi để tìm người đánh rơi tài sản.
Chỉ sau một thời gian ngắn, bà Lê Thị Thảo (66 tuổi, trú TX.Điện Bàn, Quảng Nam), người đánh rơi chiếc ví, đã chủ động liên hệ với lực lượng công an và nhận lại chiếc ví.
Chia sẻ với PV Thanh Niên qua điện thoại, anh Hưng nói: "Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như mình thôi. Mất ví khi đi xa là chuyện rất đáng lo, nhất là khi bên trong có giấy tờ tùy thân. Trả lại cho người mất là điều nên làm".
Hành động đẹp của anh Nghiêm Văn Hưng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần xây dựng hình ảnh người dân sống tử tế, có trách nhiệm trong cộng đồng. Công an TP.Đà Nẵng đã cảm ơn và biểu dương tinh thần vì cộng đồng của anh Hưng, xem đây là một việc làm đáng trân trọng, góp phần làm nên nét đẹp văn hóa ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là tại các địa điểm tâm linh, du lịch có đông người lui tới như chùa Quán Thế Âm.