Nhạc kịch 'Phép màu của Kurt' gây ấn tượng với khán giả nhí

Tối 28.6, vở nhạc kịch thiếu nhi 'Phép màu của Kurt' chính thức ra mắt với hai suất diễn đặc biệt tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Mang nội dung thú vị, sân khấu được dàn dựng công phu và phần âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, vở diễn đã mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật cho khán giả.
Tham dự buổi công diễn Phép màu của Kurt có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc. Đặc biệt, NSND Xuân Bắc cũng chính là cố vấn nghệ thuật của vở nhạc kịch này, cùng với hai gương mặt quen thuộc tại các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và nhạc sĩ Lưu Hà An.
Vở nhạc kịch Phép màu của Kurt được viết bởi biên kịch Đinh Tiến Dũng, mang nội dung độc đáo, chưa từng được khai thác trên sân khấu Việt Nam. Theo đó, tác phẩm kể về chàng Kurt - “người bạn” rất đỗi quen thuộc trong đời sống, tuy vậy thường bị xa lánh vì mùi hương đặc trưng, khó ngửi. Thế nhưng, nhân vật này mang trong mình một giá trị riêng biệt, lặng thầm góp phần nuôi dưỡng sự sống và vẻ đẹp của vạn vật. Theo chia sẻ của tác giả, “phép màu” trong vở diễn không đến từ thế lực siêu nhiên hay may mắn bất ngờ, mà xuất phát từ tình yêu thương chân thành và những giá trị vốn có thẳm sâu bên trong mỗi con người.
Phép màu của Kurt quy tụ dàn diễn viên đông đảo với hai nhân vật chính là Kurt và Thủy Tiên Vàng, 15 nhân vật thứ chính và 40 nhân vật phụ. Vở diễn cho thấy sự đầu tư chỉn chu với phần dàn dựng sân khấu bắt mắt, lôi cuốn trẻ nhỏ. Những gam màu rực rỡ, tươi tắn tạo nên không gian chuyển cảnh linh hoạt, giàu chiều sâu. Qua đó, ê kíp tái hiện thế giới các loài vật trong tưởng tượng vừa kỳ ảo, vừa sống động, cuốn hút. Để thể hiện ý tưởng kịch bản của "giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng, sân khấu được làm hai phần. Phần trên bao gồm những "quý tộc" với vẻ ngoài lấp lánh, bóng bẩy, phía dưới là các sinh vật bị cho là thấp kém, tuy vậy vẫn có giá trị riêng, góp phần tạo nên thế giới muôn loài.
Sự hiện diện của ban nhạc sống trên sân khấu cũng là điểm cộng của vở nhạc kịch này. Không chỉ tăng thêm sức sống tác phẩm, dàn nhạc còn tạo nên một trải nghiệm âm nhạc chân thực, hòa quyện với lời thoại của nhân vật. Đảm nhận nhân vật Kurt, Trần Anh Đức (gương mặt nổi bật tại cuộc thi The Voice 2017) cho thấy giọng ca nội lực, cách diễn tự nhiên, dí dỏm. Trong khi đó, ca sĩ Bùi Hà My thể hiện tốt vai Thủy Tiên Vàng, với những phân đoạn thể hiện nội tâm nhân vật phức tạp.
NSND Xuân Bắc nói về vở nhạc kịch 'Phép màu của Kurt'
Phép màu của Kurt còn có sự góp mặt của nhóm nhạc nam Oplus. Lần đầu tham gia vào một vở nhạc kịch với vai những chú dế, nhóm chinh phục khán giả với phần thể hiện ấn tượng ca khúc Tứ tấu dế mèn, bên cạnh lời thoại và động tác duyên dáng, hóm hỉnh.
Theo dõi buổi công diễn, NSND Xuân Bắc chia sẻ: "Kịch bản Phép màu của Kurt rất hay và thú vị. Thêm nữa, trong dịp hè này, với tư cách người cha, tôi nghĩ nếu không tham gia những hoạt động như thế này thì thật có lỗi với các bạn nhỏ. Là một nghệ sĩ đi trước, tôi thấy mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tạo điều kiện cho những bạn trẻ yêu nghệ thuật phát huy khả năng của mình. Biết đâu đấy, trong số những bạn nhỏ tham gia Phép màu của Kurt, sẽ có những bạn từ yêu thích trở thành đam mê, từ đó bộc lộ tài năng, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà".
Trong khi đó, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết: “Điều khiến tôi bất ngờ nhất là một vở diễn dành cho thiếu nhi lại mang đến rất nhiều cảm xúc, có lúc vui vẻ, có lúc trầm lắng và ẩn chứa trong đó là những thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Là một người bố, tôi cảm nhận rõ rằng các tình tiết trong vở diễn cũng mang tính giáo dục rất lớn đối với trẻ nhỏ...”.