Người Việt xem tổng duyệt lễ duyệt binh ở Nga, mang xôi giò tặng chiến sĩ Việt Nam

Đông đảo người Nga và người Việt Nam tới trung tâm thủ đô Matxcơva từ sáng sớm 7-5 để xem buổi tổng duyệt chuẩn bị lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Phạm Trần Minh Tuân, học viên thạc sĩ tại Matxcơva, Nga, cho biết nhiều người Nga, người Việt Nam, người Trung Quốc... đã có mặt ở các tuyến đường trung tâm thủ đô Matxcơva từ sáng 7-5 để kịp xem tổng duyệt.
Tuy nhiên, theo quan sát của anh, có lẽ do tổng duyệt diễn ra vào buổi sáng nên người dân không tập trung quá đông như những buổi hợp luyện, sơ duyệt trước đó.
Vì lý do an ninh nên người dân không thể xem toàn bộ buổi tổng duyệt sáng 7-5. Bù lại, mọi người có thể chiêm ngưỡng hàng loạt chiến đấu cơ bay lượn trên bầu trời thủ đô nước Nga.
"Vô cùng tự hào khi thấy lá cờ Tổ quốc đỏ thắm bay phấp phới giữa trời Nga. Rất tiếc vì sáng nay không gặp được các quân nhân Việt Nam. Tuy nhiên, những buổi hợp luyện và sơ duyệt vào buổi tối trước đó tôi đã có cơ hội gặp các anh.
Việc quân đội Việt Nam có thể tham gia một sự kiện lớn của Nga là điều rất vinh dự. Tôi rất xúc động khi nhìn quân nhân Việt Nam bước đi giữa những tràng pháo tay, tiếng hò reo cổ vũ của những người con Việt Nam xa xứ", anh Minh Tuân nói với Tuổi Trẻ Online.
Theo ghi nhận của trang MSK1, khi các thiết bị quân sự đi dọc phố Novy Arbat, sau khi kết thúc chặng đường duyệt binh, nhiều người dân đã xếp hàng dọc theo các rào chắn để quay phim, chụp ảnh. Nhiều trẻ em cũng vô cùng thích thú khi được nhìn thấy các khí tài quân sự.
Một số người thậm chí còn trèo lên những vị trí cao để có "view" đẹp hơn. Trong khi đó, những người dân sống trong các tòa nhà cao tầng ở khu vực đường Arbat đã kéo ra ban công để xem buổi tổng duyệt từ trên cao.
Xúc động vì được hòa chung không khí yêu nước nơi xa xứ
Đó là lời tâm sự của anh Châu Văn Lưu (27 tuổi, giảng viên Trường đại học Ngôn ngữ quốc gia Matxcơva, Nga) với Tuổi Trẻ Online, sau khi được hòa mình cùng dòng người cổ vũ các chiến sĩ Việt Nam tại Nga.
Những ngày có hợp luyện, anh tranh thủ thời gian buổi chiều để cùng nhóm bạn đến Quảng trường Đỏ cổ vũ cho đoàn quân nhân Việt Nam. “Tôi không đi một mình. Đi cùng nhóm sẽ khí thế và tự tin reo hò hơn”, anh cười.
Dù không thể đứng gần khu vực tập luyện duyệt binh, nhưng khoảnh khắc hàng trăm người Việt cùng cất cao tiếng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng giữa Quảng trường Đỏ đã khiến niềm tự hào và tinh thần dân tộc của anh Lưu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Người Việt mình cổ vũ rất cuồng nhiệt, không chỉ cho đoàn Việt Nam, mọi người còn nhiệt tình reo hò mỗi khi các đoàn nước bạn bước qua. Lúc ấy, khoảng cách giữa các quốc gia dường như không còn, thậm chí cả rào cản ngôn ngữ cũng tan biến”, anh Lưu nói.
Bất chấp thời tiết giá lạnh và phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, thượng úy Bùi Tuấn Anh - lưu học viên tại Đại học Sư phạm quốc gia Matxcơva - đã có mặt từ rất sớm tại buổi sơ duyệt ngày 3-5 với mong muốn tìm được một vị trí đẹp để theo dõi sự kiện.
“Chỉ khi bước vào bầu không khí ấy, tôi mới hiểu vì sao người Việt lại gắn bó với quê hương đến thế. Cờ đỏ sao vàng rợp trời. Đồng hương hát Quốc ca, hát Kachiusa phiên bản tiếng Việt.
Có người còn mang xôi, chả đến gửi tặng các chiến sĩ để động viên. Những hình ảnh đó khiến tôi rất xúc động”, anh chia sẻ.
Nắm tay, trò chuyện thân tình cùng các chiến sĩ trong đoàn duyệt binh
Trần Văn Mạnh (19 tuổi, sinh viên ngành bảo mật thông tin tại Đại học Bách khoa Matxcơva) là một trong số ít người có mặt tại buổi hợp luyện ngày 29-4, khi cộng đồng người Việt tại Nga còn chưa nắm rõ lịch trình và lượng người đến xem còn thưa thớt.
Nhờ đó, Mạnh có cơ hội được gặp gỡ, nắm tay và trò chuyện trực tiếp với các chiến sĩ quê nhà mà không gặp bất kỳ rào cản nào. “Khi đó, tôi cảm giác như đang được chạm vào niềm tự hào của cả dân tộc vậy”, Mạnh bồi hồi.
Đến ngày 3-5, sau khi thông tin lan rộng, đã có hàng trăm người Việt đổ về, tạo nên một “rừng cờ đỏ sao vàng” ngay giữa lòng Matxcơva.
Không chỉ cổ vũ, nhiều người dân còn đồng hành cùng các chiến sĩ đến tận điểm tập kết cuối cùng. Lo lắng các anh chưa quen đồ ăn bản địa, họ chuẩn bị sẵn những miếng chả, gói xôi để gửi tặng.
Mạnh đã chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc, trang phục mang đậm bản sắc Việt và một tinh thần háo hức để đón chờ đoàn quân Việt Nam tham gia duyệt binh vào ngày 9-5.
Đối với Mạnh, đây không chỉ là dịp chứng kiến vị thế ngày càng vững chắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là giấc mơ trở thành hiện thực - giấc mơ về một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá, nay sánh vai cùng các cường quốc trên Quảng trường Đỏ.