Người dẫn chương trình Vũ Mạnh Cường: Cần biết cách tạo ra thời gian rảnh để ở bên cha mẹ

Vũ Mạnh Cường là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc với nhiều khán thính giả. Trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước vừa qua, Vũ Mạnh Cường vinh dự được chọn dẫn dắt một số chương trình nghệ thuật đặc biệt.
Anh đã dành cho Tổ ấm những trải lòng về hậu phương đặc biệt của mình, là gia đình.
* Người ta hay nói, thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Với Vũ Mạnh Cường có theo "công thức" đó không? Người phụ nữ ấy là ai?
- Là bà tôi, mẹ tôi, là những người chị, là những người bạn gái bên tôi. Tôi sống từ nhỏ với bà, với mẹ nên hình thành trong tôi, hình ảnh người phụ nữ luôn đại diện cho những điều cao đẹp và sâu sắc. Là sự hy sinh vô bờ bến, là sự nhẫn nại, là điểm tựa vững chắc cho những người xung quanh.
Mỗi khi mỏi mệt tôi về với mẹ. Mỗi khi khó khăn tôi nghĩ về mẹ. Mỗi khi có thành tựu tôi muốn dành tặng mẹ. Tôi thấy mình hạnh phúc khi còn có một nơi là điểm tựa, là niềm tin và là động lực để mình lớn hơn mỗi ngày!
* Còn cha ảnh hưởng đến Vũ Mạnh Cường ra sao? Anh học được điều gì lớn lao nhất ở cha mình?
- Bố tôi là một người có thực tài và luôn lạc quan. Ở cạnh bố, tôi luôn được trao truyền một niềm tin vững chãi: bạn cứ cố gắng sẽ giỏi, bạn giỏi sẽ được trọng dụng và có quyền chủ động lựa chọn hướng đi.
Có những lúc tôi chênh vênh ghê gớm, tôi loay hoay và nghĩ rằng đời hơi "xử ép" mình nhưng nghĩ về bố, tôi lại thấy rõ lý do mình chưa chạm đến thành tựu trước hết là mình chưa đủ cố gắng và nhẫn nại! Tự nhiên tôi bình tâm lại và có thêm nghị lực để bước mạnh mẽ hơn, dẫu đôi lúc là bước lại vạch xuất phát bằng đôi chân nhiều thương tích.
* Báo hiếu bố mẹ là đạo lý và việc mỗi người con thao thức hằng ngày. Anh làm việc này ra sao?
- Tôi rất yêu và cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình rất căn cơ để mình luôn hướng về. Nhưng tôi nghĩ, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành đứa con "có hiếu". Vì với tôi chữ "hiếu" nó phải bao gồm cả chữ "hiểu", "kính" và "thương".
* Với lịch chạy show có thể nói dày đặc, anh dành thời gian cho gia đình như thế nào?
- Hồi trước tôi về nhà thăm bố mẹ lúc rảnh. Còn bây giờ tôi đã biết cách tạo ra thời gian rảnh để về thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn được như xưa. Nên tôi biết khoảng thời gian được sống cùng bố mẹ sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một đứa con xa quê mưu sinh như tôi.
* Anh có chia sẻ gì với các bạn trẻ trong việc cân đối giữa công việc - sức khỏe và gia đình để có một cuộc sống an vui, hạnh phúc?
- Tôi tin rằng tất cả các bạn trẻ đều yêu quý gia đình và đặc biệt là song thân của mình. Nhưng có thể do chủ quan, ỷ lại hay thiếu quan sát mà một số bạn đang dần đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá bên người thân. Hôm nay sẽ không bao giờ trở lại.
Mỗi một giai đoạn cuộc đời, chúng ta sẽ có những thứ tự ưu tiên khác nhau. Nhưng gia đình, sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu. Đừng thấy nhiều mà phung phí. Đừng thấy đủ mà thờ ơ. Bởi khi hôm nay chúng ta có đủ đầy không có nghĩa là chúng ta mãi mãi đủ đầy như thế.