'Thấy con ngồi giữa bạn khốn khó như nhau, tôi không cầm được nước mắt'

Đứng lặng lẽ bên góc hành lang chứng kiến lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Huế sáng 5-10, một người cha có con gái vừa nhập học một trường cao đẳng y tế nét mặt rạng ngời lẫn phảng phất nỗi buồn.
"Thấy cháu ngồi giữa bạn bè cùng nghèo khó như nhau đến nhận học bổng tự nhiên nước mắt tôi chảy.
Cháu dư điểm đậu vào Trường Đại học Y dược Huế nhưng quyết theo cao đẳng vì lo cha mẹ sẽ khổ, không thể nuôi nổi mấy năm đại học" - ông Dương Quang Khuynh (Quảng Phú, Đan Điền, TP Huế) nói giọng buồn buồn.
Ông Khuynh có con gái đầu là Dương Thị Thu Thủy - tân sinh viên ngành điều dưỡng, Trường cao đẳng TP Huế. Thủy là một trong số các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận suất học bổng Tiếp sức đến trường tại Huế sáng 5-10.
Ông Khuynh cho biết khoảng 1 tháng qua cả gia đình đan xen trong vui buồn lẫn lộn. Vui vì con gái được đi học cao đẳng, cả nhà trong không khí gom góp sắm nắm cho Thủy ra thành phố nuôi giấc mơ học hành.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, ông Khuynh cùng vợ và các cô dì chú bác của Thủy cũng tiếc cho Thủy vì hoàn cảnh mà không thể chọn học đại học.
Theo ông Khuynh, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua con gái ông đạt điểm số 20,7 điểm. Khi trình bày nguyện vọng, Thủy nói muốn đăng ký nguyện vọng vào ngành điều dưỡng, Trường đại học Y dược Huế.
Tuy nhiên khi ngồi nhẩm đi tính lại toàn bộ chi phí học tập, thấy số tiền vượt quá sức lo của cha mẹ nên Thủy quyết định chọn học cao đẳng.
"Vợ chồng tôi tôn trọng chọn lựa của con, cháu nói thích học đại học nhưng thấy tiền nhiều quá trong khi cha làm thợ hồ, mẹ làm công nhân, lại ngoài 50 tuổi rồi nên sẽ không đủ sức cho mấy năm đại học.
Do vậy cháu quyết định đi học cao đẳng. Vợ chồng tôi cũng bàn tính vay mượn, cố động viên cháu chọn đại học nhưng cháu chọn cao đẳng để nhanh ra trường, tiết giảm chi phí".
Đứng cùng cha bên sân khấu hội trường lễ trao học bổng sáng 5-10, Dương Thị Thu Thủy nét mặt rạng ngời. Thủy nói đã vào trường đi học ổn định, đang tìm việc làm thêm để trang trải chi phí học tập, dự tính của Thủy là sau khi ra trường sẽ đi làm và nối tiếp giấc mơ học đại học.
"Ngành mình mơ ước tại Đại học Y dược Huế năm nay lấy hơn 17 điểm trong khi điểm mình là 20,7. Nếu học đại học thì lớn tiền, kéo dài quá nên mình chọn học cao đẳng để nhanh ra trường, giảm gánh nặng cho cha mẹ. Sau này đi làm có tiền rồi thì sẽ học tiếp" - Thủy nói.