Quỹ 'Hành trình yêu thương - Đỗ Gia Khởi' trao Tuổi Trẻ 50 triệu đồng tiếp sức đến trường

Ngày 5-10, Quỹ "Hành trình yêu thương - Đỗ Gia Khởi" đã trao tặng quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ 50 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ đã nhận số tiền này tại chương trình ra mắt sách "Lang thang cùng các con": Hồi ức về hành trình yêu thương con của người cha Đỗ Gia Khởi.
"Ba tôi là người rất kiên cường - mong các bạn tân sinh viên cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn"
Sách của tác giả Gia Bình (con trai ông Khởi) và anh Thanh Nhã chắp bút, rút từ 6 cuốn nhật ký của ông Khởi để lại. Số tiền này được trích từ lợi nhuận bán sách nhằm chia sẻ, động viên các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Khởi nguyên là Trưởng ban trị sự của báo Tuổi Trẻ từ những ngày đầu thành lập báo. Anh Gia Bình cho biết lúc còn sống, ba của anh luôn vượt qua mọi khó khăn và chia sẻ với cộng đồng.
Ông cũng giúp nhiều sinh viên khó khăn có nơi để ở trọ miễn phí đi học tại TP.HCM. Chính vì những điều đó, tác giả muốn trích phần lợi nhuận để trao đến quỹ học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Tác giả Gia Bình bộc bạch: "Ba tôi để lại 6 cuốn nhật ký ông bắt đầu viết từ ngày 7-7-1994 với tựa đề "Sinh nhật khai bút". Những ngày trên giường bệnh, ông vẫn viết lại những điều trong cuộc sống để lại cho gia đình. Tựa bài viết cuối cùng "Gom tiền chữa bệnh đi chơi" viết ngày 6-9-2007. Và ngày 3-10-2007 ba tôi ra đi nhưng hành trình yêu thương của ba tôi dành cho các con và mọi người vẫn còn đó và mãi mãi".
Trao truyền nhân văn cho thế hệ sau
Đến dự buổi ra mắt sách còn có những đồng nghiệp cũ từng làm báo Tuổi Trẻ một thời với ông Khởi, ba của tác giả Gia Bình (tên thật là Nguyễn Gia Thái Bình).
Nhà báo Lưu Đình Triều đã chia sẻ về tình yêu thương chan hòa của người đồng nghiệp cũng là đàn anh Đỗ Gia Khởi trong những ngày đầu làm báo gian khó.
Trong những phần chia sẻ về ông Khởi có cả những lời gan ruột của một người từng là sinh viên được ông giúp đỡ cho ở trọ miễn phí trong những ngày xa quê trọ học.
Tác giả Gia Bình chia sẻ với các tân sinh viên khó khăn: chúng tôi muốn trao gửi chút ít nhờ báo Tuổi Trẻ tiếp sức cho các bạn vượt qua khó khăn trên hành trình học tập. Mong các bạn sẽ trưởng thành và trở thành người có ích.
"Xuất phát từ cuộc sống của ba tôi luôn vượt qua mọi khó khăn không chùn bước trước nghịch cảnh. Ba tôi cũng từng lớn lên trong gia cảnh khó khăn nhưng cậu bé chăn trâu ngày xưa luôn nỗ lực để đi học và sống có niềm tin. Những điều đó ông đã dạy cho chúng tôi, các con ông.
Như trong cuốn sách này, ba tôi gửi gắm trong bước đường hành trình yêu thương ngoài việc mình cố gắng đạt ước mơ của mình, còn phải sẻ chia với những cảnh đời không được đủ đầy", tác giả Gia Bình bày tỏ.