Ngôi nhà hạnh phúc giữa đại ngàn

Giấc mơ có một mái nhà lành lặn của cô bé người Gia Rai, Rơ Châm Ly (12 tuổi, ở làng Yăng 3, xã Ia Phí, H.Chư Păh, Gia Lai), cuối cùng cũng thành hiện thực. Hôm nay, giấc mơ ấy bắt đầu thành hình từ những viên gạch đầu tiên.
Trong khuôn khổ của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, chiều 29.5, T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức khởi công "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Rơ Châm Ly.
NGÀY VUI...
Gia đình Ly có 5 người, sống trong căn chòi dựng tạm bằng những tấm tôn hoen gỉ, gạch vụn và bùn đất. Suốt 10 năm, đó là chốn đi về của cả nhà, là nơi nương náu qua những mùa mưa gió Tây nguyên. Trời mưa, nước dột từ mái xuống nền, cả nhà lục đục dời chỗ nằm. Trời nắng, căn chòi như một lò lửa, nóng hầm hập.
Không có ruộng đất, ba mẹ Ly sống bằng nghề làm thuê, hôm gùi măng, hôm phát nương; thu nhập chỉ đủ đổi lấy gạo, mắm và vài đồng mua sách vở cho con. Người anh trai của Ly từng mơ đến trường nhưng phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Ly chứng kiến tất cả, lặng lẽ nuôi trong lòng một ước mơ thật giản dị: được tiếp tục đi học, được sống trong một căn nhà không lo dột nát.
"Con chỉ mong có căn nhà không bị mưa tạt để ngủ ngon hơn, để ba mẹ đỡ lo mỗi khi mùa bão tới. Giờ được xây nhà mới, con mừng lắm. Con sẽ cố học thật giỏi để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ", Ly bẽn lẽn nói.
Lễ khởi công ngôi nhà của gia đình em Rơ Châm Ly thu hút cả làng đến xem. Những người bà, người mẹ, lũ trẻ lấm lem đất đỏ ríu rít kéo đến. Ai cũng mừng cho Ly như thể chính nhà mình sắp được xây. Ông Rơ Châm Phik (36 tuổi), ba của Ly, đưa bàn tay thô ráp nắm chặt tay cán bộ Đoàn, xúc động: "Vợ chồng tôi quanh năm đi làm thuê, chỉ mong có cái ăn cho con, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây nhà. Giờ được giúp như vầy, thiệt lòng biết ơn. Ước mơ cả đời của gia đình tôi sắp thành rồi".
KHÔNG CHỈ LÀ MÁI NHÀ
Chương trình "Ngôi nhà hạnh phúc" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, phối hợp cùng Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai, đã chọn gia đình Ly là một trong những hộ đầu tiên được hỗ trợ tại H.Chư Păh. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 trên vùng đất đỏ bazan.
Ngôi nhà mới của Ly có diện tích 36 m², gồm một phòng khách và một phòng ngủ, được xây bằng gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó 80 triệu từ nguồn xã hội hóa, 10 triệu do gia đình đối ứng. "Chúng tôi không chỉ xây nhà, mà còn gieo mầm cho những ước mơ. Mỗi mái nhà hạnh phúc là một cơ hội mới để trẻ em vùng sâu, vùng xa được học hành, lớn lên và sống tốt hơn", chị Nguyễn Hoài Phương, Bí thư Huyện đoàn Chư Păh, chia sẻ.
Trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 tại Gia Lai, T.Ư Đoàn không chỉ xây "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Rơ Châm Ly mà còn khởi công thêm một căn nhà tương tự cho em Rơ Châm Quyên (9 tuổi, ở làng Mun, TT.Ia Ly, H.Chư Păh) vào ngày 30.5. Cả hai công trình đều nằm trong phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" nhằm hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Theo chị Nguyễn Hoài Phương, tổng cộng có 4 hộ gia đình tại huyện được T.Ư Đoàn hỗ trợ trong đợt này, mỗi hộ 80 triệu đồng để xây nhà mới. "Không chỉ xây mái nhà, chúng tôi mong đây là nơi khơi nguồn những ước mơ con chữ cho trẻ em đồng bào. Các đội hình thanh niên tình nguyện của địa phương sẽ trực tiếp tham gia xây dựng, quyết tâm hoàn thiện ngôi nhà trước mùa mưa năm nay", chị Phương nói.
Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, cho biết: "Tôi hy vọng với ngôi nhà hạnh phúc này, các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn sẽ có điều kiện về nhà ở tốt nhất để ổn định cuộc sống, cũng như có điều kiện học tập tốt hơn trong thời gian tới. Hai "Ngôi nhà hạnh phúc" trao tặng em Ly và em Quyên là 2 ngôi nhà mở đầu cho tuyến công trình 80 "Ngôi nhà hạnh phúc" sẽ được triển khai trên toàn quốc và khánh thành trước ngày 2.9 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh".
Trong sáng 29.5, T.Ư Đoàn còn trao tặng 16 bộ máy tính (tổng trị giá 60 triệu đồng) và 100 bộ sách giáo khoa cho Trường THPT Trần Cao Vân (H.Chư Sê).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động: "Đây không chỉ là món quà vật chất quý giá mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với thầy và trò. Phòng tin học mới sẽ giúp học sinh tiếp cận công nghệ, nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá tri thức số. Những bộ sách giáo khoa sẽ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn thêm vững bước đến trường".