Ngắm ảnh chụp từ flycam đẹp như tranh của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang

Bardo - Trung giới là chủ đề triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang, khai mạc tại Lotus Gallery (phường Tân Thuận, TP.HCM) vào chiều tối 16-8.
Triển lãm trưng bày 30 ảnh phong cảnh, thiên nhiên với phong cách trừu tượng, thu hút sự quan tâm của người xem bởi góc chụp trên cao 500m hoặc 1.000m từ flycam. Người xem ngộ nhận nhiều ảnh là tranh.
Triển lãm cá nhân này cũng là giải thưởng do Noirfoto thực hiện cho Hoàng Lê Giang - tác giả đoạt giải đặc biệt cuộc thi Noirfotocontest2024.
Nhịp thở thiên nhiên qua từng bức ảnh
Hoàng Lê Giang chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng anh có 15 năm theo đuổi nhiếp ảnh, sở hữu hơn 120.000 ảnh. Riêng chụp ảnh bằng flycam anh bắt đầu từ 5 năm gần đây. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại cảnh vật mà còn là nhịp thở của khoảnh khắc không thể chụp lại lần hai.
“Giang thường ghi lại những góc nhìn về thiên nhiên vào giai đoạn chuyển mùa, sự giao thoa giữa các hệ sinh thái ở bờ hồ, cửa sông, hay cửa biển. Ở những nơi giao thoa ấy cảnh vật rất lộn xộn nhưng nhiều màu sắc” - Hoàng Lê Giang cho biết thêm.
30 ảnh tại triển lãm được Hoàng Lê Giang chụp trong nhiều năm qua, tại Mông Cổ, Tây Tạng, Ấn Độ, Iran, Na Uy… và cả vùng Bắc Cực.
Hoàng Lê Giang kể mỗi đợt anh đi khoảng 2 tuần, chỉ chụp có 2.000 tấm. Anh cũng từng hỏi sẽ làm gì tiếp theo với ảnh chụp trong mấy chục năm. Nếu một chuyến đi anh chụp 50.000 tấm thì 10 năm sau số lượng ảnh sẽ là bao nhiêu và những ảnh thay thế được cho nhau là rất nhiều.
Chính vì vậy anh có thói quen ban ngày chụp ảnh, ban đêm xem trên máy và xóa luôn những ảnh không cần thiết. Nhiều người bảo thói quen này không nên.
“Giang nghĩ không quản lý được ảnh thì việc giữ sẽ không có ý nghĩa gì. Giang lưu trữ theo từng chuyến đi và khi cần tìm ảnh thì luôn nhớ trong chuyến đó đã từng chụp gì và dễ dàng tìm được” - Hoàng Lê Giang lý giải.
Bắt được khoảnh khắc của nắng, gió trong từng ảnh
Điểm khác biệt trong ảnh của Hoàng Lê Giang là anh tìm được những khoảnh khắc, cách nhìn riêng qua từng ảnh, đó là sự kết hợp của nắng và gió. Trước khi chụp ảnh, anh bay flycam lên cao để nhìn rộng hơn, thoáng hơn, để tìm góc chụp.
Từ những góc nhìn đó, anh có thể chụp được những bức ảnh như vệt màu loang hay một bức tranh sơn dầu...
"Bay flycam bị rớt là chuyện thường. Flycam rớt trong núi, trong rừng, Giang cố gắng tìm cho được vì không muốn để lại "rác". Điều Giang tiếc nhất mỗi khi không tìm được flycam chính là dữ liệu trong máy" - Hoàng Lê Giang bộc bạch.
Triển lãm Bardo - Trung giới, tại Lotus Gallery (Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM) mở cửa tự do từ 9h đến 18h, bắt đầu từ ngày 18 đến 31-8.