Nép vào bóng râm của cây cỏ để chữa lành tâm hồn và tiết kiệm điện

Nép vào bóng râm của cây cỏ, nương vào bóng mát của cây cũng là liệu pháp chữa lành tâm hồn, còn là giải pháp hữu ích để hạn chế sự tiêu tốn điện năng, giúp tiết kiệm điện.
Khi bao người nhốt mình suốt ngày dài trong bốn bức tường với máy điều hòa nhiệt độ, tivi, tủ lạnh, điện thoại hoạt động hết công suất thì gia đình nhỏ của tôi chọn lối sống nép mình vào thiên nhiên, tìm đến sự bình yên, và còn để tiết kiệm điện.
Đợt lũ dị thường vừa quét qua dải đất miền Trung ngay giữa mùa hạ đổ lửa gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, gieo bao ngỡ ngàng, thảng thốt trong dòng ký ức của người dân.
Thời tiết ngày càng bất thường, thiên tai sẽ ngày càng khó lường. Biến đổi khí hậu quả thật đang in hằn vô số vết rạn nứt đối với hệ sinh thái của trái đất và để lại nhiều hậu quả lâu dài, nghiêm trọng trên toàn cầu. Vì vậy, sống an yên, sống bền vững trở thành khát vọng lớn lao buộc mỗi người phải thay đổi hành vi, hình thành thói quen sống xanh, tử tế với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.
Chuyên gia dự báo nắng nóng cực độ sẽ là bình thường mới buộc chúng ta phải dần thích nghi và điều chỉnh hành vi, thói quen của mình trước biến động bất thường của tự nhiên. Và chẳng ai muốn trong thời điểm nắng đổ lửa, lưới điện quốc gia quá tải và tình trạng cắt điện luân phiên khiến mọi người quay quắt với nắng nóng cũng là… bình thường mới!
Xin hãy nhớ rằng: Thiên nhiên vẫn luôn là nơi an trú của con người!
Hạnh phúc dung dị nảy mầm từ những khoảnh khắc quây quần
Khoảng sân nho nhỏ trước nhà tôi được phủ bóng bởi hai cây trứng cá râm mát, một góc ươm vạt hoa mười giờ rực rỡ sắc màu cùng ba khoảnh đất nho nhỏ trồng rau khoai, mồng tơi. Thêm một giàn bầu lúc lỉu quả ở mé hiên. Giàn bầu này chắp vá từ những cây sào, khúc tre níu vội vào nhau, thế mà hai dây bầu con được tôi ươm từ hạt giống lại đâm chồi, vươn cành, tỏa bóng râm mát rượi. Sau vài cơn mưa mùa hạ, mấy quả bầu bé tí nhú ra dễ thương vô cùng.
Quả lớn nhanh như thổi, từ quả bầu đầu tiên chia ba phần làm quà biếu cho hàng xóm, đến giờ chúng tôi đã thu hoạch không biết bao nhiêu nồi canh bầu nấu tôm, chảo bầu xào cùng thịt nạc và thỉnh thoảng mà món bầu luộc chấm nước mắm chanh tỏi. Mà đâu chỉ cho trái ngọt, bóng râm của giàn bầu còn cho gia đình tôi khoảng trời bình yên cùng cỏ cây hoa lá.
Khi nắng hạ đổ lửa xuống mặt đường nhựa nóng bỏng rát, khoảng sân với nền đất mát dịu và bóng râm của cây cối tạo cho vườn nhà tôi không gian sinh hoạt dịu mát vô cùng. Nhiều gia đình xung quanh đóng kín cửa để bật điều hòa, còn không thì nhà trên bếp dưới cũng quạt máy quay vù vù. Đó là còn chưa kể đang đúng dịp nghỉ hè, thời gian trẻ con rảnh rỗi ở nhà nhiều hơn, tivi và điện thoại hoạt động hết công suất tiêu tốn điện năng nhiều vô kể, nhà tôi thì ngược lại.
Nắng cho nhà tôi ánh sáng tự nhiên, gió trời lồng lộng thay thế cỗ máy điều hòa nhiệt độ. Từ sớm tinh mơ, bé con nhà tôi đã tha thẩn cùng bình nước con con tưới cây, nhổ cỏ, hái rau. Các thiết bị điện tử trong nhà vẫn ngủ im lìm…
Trưa, khi con gái vừa đi học về, điểm dừng đầu tiên vẫn luôn là nhẩm đếm xem có bao nhiêu màu hoa mười giờ đã nở rộ. Rồi chiều chiều khi ánh nắng cuối ngày bớt gay gắt, chúng tôi lại quây quần cùng giàn bầu, vạt rau. Tivi, quạt máy, điện thoại cũng tạm ngơi nghỉ để nhường chỗ cho góc nhỏ bình yên của gia đình tôi.
Thú vị vô cùng khi góc sân nho nhỏ ấy là nơi tụ họp chuyện trò mỗi chiều hóng gió của mẹ tôi cùng các bà, các mẹ trong xóm. Nắng ươm vàng, gió hây hẩy từ mặt sông thổi lên. Hạnh phúc dung dị nảy mầm từ chính khoảnh khắc quây quần bên nhau như thế đó…