Nhảy đến nội dung
 

Nam sinh trong gia đình có nhiều người ung thư đã không phải nghỉ học

Một sinh viên trong gia đình có nhiều người mắc bệnh ung thư có nguy cơ phải bỏ học, đã được một phụ nữ cũng đang bị ung thư nhận chu cấp cho đến khi tốt nghiệp, ra trường.

"Vượt qua cơn sóng thần"

Báo Thanh Niên số ra ngày 2.6.2025 đăng bài viết Gia đình có nhiều người ung thư không còn tiền chữa trị, nói về hoàn của cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Chung ở Hà Nội có tới 4/6 người mắc ung thư. Trong đó, hai vợ chồng ông cùng bị ung thư và không còn tiền chữa trị, nhưng vẫn đang phải nuôi con ăn học.

Trước hoàn cảnh quá khó khăn của bố mẹ, người con thứ 2 trong gia đình ông Chung là Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi, vừa học xong năm thứ 2 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) đã định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Biết được hoàn cảnh éo le đó, bà Trần Thị Mười (Việt kiều Mỹ, CEO Công ty Kanvielife ở Việt Nam) đã quyết định hỗ trợ Hoàng Anh mỗi tháng 7 triệu đồng đến khi em tốt nghiệp đại học. Bà Mười là nhân vật trong bài viết Người phụ nữ mang nhiều tỉ đồng đi từ thiện "chừng nào tắt thở mới thôi" trên Báo Thanh Niên.

Ngày 11.6 vừa qua, tại Báo Thanh Niên, bà Mười đã trao khoản tiền hỗ trợ tháng đầu tiên cho Hoàng Anh. Nhận được sự giúp đỡ này, Hoàng Anh vô cùng xúc động.

"Ở độ tuổi 20 như em đang có rất nhiều hoài bão, ước mơ. Đặc biệt khi chọn làm nghề nhà giáo, em đã ý thức được sứ mệnh của mình không chỉ là kiếm được khoản tiền để giúp đỡ cho bố mẹ mà còn là góp phần vào sự nghiệp giáo dục. Trong 2 năm học vừa qua, em đều đạt sinh viên xuất sắc với kết quả học tập đạt 3,66, nhưng đến khi mẹ em lâm bệnh, kinh tế gia đình kiệt quệ, thì em không thể tiếp tục theo học...", Hoàng Anh nói.

Hoàng Anh cũng cho biết, em đã luôn cố gắng học tập để báo đáp công ơn của cha mẹ. Vừa học, em vừa đi làm gia sư, làm thuê, để góp thêm chút gạo, chút thịt trong bữa ăn gia đình, nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. "Được sự giúp đỡ này em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, để bố mẹ yên tâm điều trị", Hoàng Anh xúc động nói.

Dịp này, bạn đọc Báo Thanh Niên cũng đã ủng hộ gia đình ông Chung hơn 42 triệu đồng để hai vợ chồng ông tiếp tục điều trị. 

Ông Chung xúc động nói: "Tấm lòng của chị Mười và bạn đọc Báo Thanh Niên đã giúp gia đình tôi vượt qua cơn "sóng thần". Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu giúp này. Chị Mười là ân nhân của gia đình tôi. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng lạc quan điều trị, để đồng hành cùng các con cho đến khi nào ông trời bắt phải đi", ông Chung gạt nước mắt chia sẻ.

"Tài sản, phúc lợi mang trong mình chính là nhân cách, đạo đức"

Điều cảm động là chính bà Trần Thị Mười cũng đang là một bệnh nhân ung thư và đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn này đã luôn sống hết mình vì cộng đồng.

Bà Mười cho biết, bà đang điều hành 6 công ty tại Mỹ và Công ty Kanvielife chuyên phân phối máy lọc nước Nhật Bản ở Việt Nam. Dù công việc rất bận rộn nhưng khi về Việt Nam, bà chỉ dành phần lớn thời gian để đi làm thiện nguyện. Trường hợp của Nguyễn Hoàng Anh sẽ được Công ty Kanvielife đưa vào danh sách hỗ trợ và gửi tiền chu cấp hàng tháng cho em.

Trong cuộc gặp gỡ trao quà, ôm Hoàng Anh bà xúc động nói: "Cô từng trải qua khó khăn và đã được giúp đỡ, nên cô mong con hãy cố gắng tiếp tục đi học và giúp đỡ bố mẹ. Sau này, khi cô và bố mẹ không còn, thì con hãy luôn nhớ những gì mình đã được giúp đỡ để cố gắng vươn lên. Tài sản, phúc lợi mang trong mình chính là nhân cách, đạo đức, hãy sống với niềm tin, lý tưởng để sau này làm việc có ích cho xã hội".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn