Mỹ truy lùng cựu binh nguy hiểm nghi sát hại 4 người trong quán bar

Cảnh sát Mỹ đang ráo riết truy lùng một cựu binh bị tình nghi sát hại ít nhất 4 người trong một quán bar tại thành phố Anaconda ở bang Montana vào sáng 1.8.
Fox News ngày 3.8 đưa tin cảnh sát Mỹ đã tìm thấy chiếc xe hơi hiệu Ford F-150 được cho là của nghi phạm cựu binh nhưng chưa tìm thấy đối tượng này.
Cơ quan hành pháp địa phương xác định nghi phạm nổ súng là Michael Paul Brown (45 tuổi), cư dân địa phương. Người này được cho là có mang theo vũ khí và nguy hiểm.
Cơ quan chức năng đã công bố bức ảnh ông Brown vào ngày 2.8, cho thấy đối tượng này chỉ mặc quần sọt ngắn, không mặc áo, đi chân trần trên một lối đi có nhiều bậc thang.
Vụ nổ súng xảy ra tại The Owl Bar ở Anaconda vào khoảng 10 giờ ngày 1.8. Các nạn nhân được xác định gồm một người pha chế rượu và 3 người phục vụ khác. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Nhà chức trách đã ra lệnh phong tỏa một khu vực thành phố nhưng lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 2.8. Các lực lượng cũng đang ráo riết truy tìm đối tượng khả nghi từ trên không lẫn trên bộ. Đội cảnh sát đặc nhiệm đã khám xét nhà của nghi phạm vào ngày 1.8.
Đến nay, chưa có báo cáo về việc nghi phạm làm hại người khác trong khi cư dân trong vùng được khuyến cáo cảnh giác cao độ và thông báo cho cơ quan chức năng ngay lập tức nếu phát hiện đối tượng.
Theo Fox News, Lục quân Mỹ xác nhận ông Brown từng là thành viên đơn vị thiết giáp từ tháng 1.2001 đến tháng 5.2005. Sau đó, ông phục vụ trong Vệ binh Quốc gia Montana từ tháng 4.2006 đến tháng 3.2009.
Cựu binh này từng được triển khai đến Iraq từ tháng 2.2004 đến tháng 3.2005 và rời quân ngũ với cấp bậc trung sĩ.
Người cháu gái tên Clare Boyle của cựu binh này nói với AP rằng ông Brown có bệnh tâm thần trong nhiều năm và gia đình đã nhiều lần xin giúp đỡ. "Đây không chỉ là một người say xỉn hay phê thuốc trở nên điên dại. Đây là một người bị bệnh đôi khi không biết ông ấy là ai và thường xuyên không biết ông ấy đang ở đâu", bà Boyle nói.
Ông David Gwerder, chủ quán bar nói trên, cho biết ông Brown sống ở kế bên. Ông Gwerder, khi đó không có mặt tại quán, nói không biết mâu thuẫn nào giữa ông Brown và các nạn nhân, đồng thời quả quyết rằng nghi phạm quen tất cả mọi người trong quán.