Mỹ Duyên: Công chúa trọn đời trong Ngày xửa ngày xưa

Năm nay, chương trình Ngày xửa ngày xưa kỷ niệm 25 năm ra mắt. Trong hành trình đó nàng công chúa Mỹ Duyên là ký ức khó phai với các em nhỏ.
Ngày xửa ngày xưa ra mắt lần đầu tiên năm 2000. Chương trình được 25 năm thì nghệ sĩ Mỹ Duyên đến với sân chơi cho các bé cũng đã hơn 20 năm.
Chưa ai "soán ngôi"
Sau năm 1975, có thể nói Ngày xửa ngày xưa là chương trình kịch thiếu nhi có tuổi thọ lâu đời nhất mà lại do một đơn vị tư nhân thực hiện. Bao nhiêu năm nay Nhà hát kịch Idecaf vẫn duy trì, đầu tư hoành tráng, diễn ở Nhà hát Bến Thành hằng năm mỗi khi hè về.
Số mới nhất là vở Hậu duệ Thần Mặt Trời (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) là số Ngày xửa ngày xưa thứ 36.
Trong hành trình đó, Ngày xửa ngày xưa đã trải qua nhiều thế hệ diễn viên, từ những người mang dấu ấn đầu tiên như đạo diễn Đoàn Khoa, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, nghệ sĩ Thành Lộc, đạo diễn Hùng Lâm rồi Hữu Châu, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Bạch Long, đạo diễn Vũ Minh, tác giả Thanh Phương, Mỹ Duyên, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Hồng Ánh, tác giả Quang Thảo...
Đến hiện tại có thêm nhiều gương mặt mới như Quốc Thịnh, Tuyền Mập, Đông Hải, Trà Ngọc, Cẩm Hò, Đông Hải...
Trong đó có những nghệ sĩ đã "đóng đinh" với các bé ở những dạng vai riêng.
Chẳng hạn, nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Đại Nghĩa thường vào những vai phù thủy, phe phản diện "quậy đục nước" vở diễn, Đình Toàn thường là hoàng tử. Và nhắc đến công chúa chắc chắn khán giả sẽ nhớ ngay đến Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên vốn có nền tảng tốt từ việc từng học múa bài bản ở Nga. Chị cũng đã từng rất thành công trên phim ảnh. Và khi bén duyên với sân khấu kịch, đặc biệt là sân khấu kịch thiếu nhi, chị thường được "đo ni đóng giày" với những nhân vật xinh đẹp, tận dụng được khả năng múa giỏi.
Trong đó, nhân vật công chúa đã được khán giả nhí "mặc định" phải là cô Mỹ Duyên trong Ngày xửa ngày xưa.
Trong một lần giao lưu với khán giả ở Đường sách TP.HCM nhân dịp Ngày xửa ngày xưa số 33, vở Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá được chuyển thể qua truyện tranh, tác giả Quang Thảo đã hé lộ một "bí mật động trời" về kế hoạch... soán ngôi công chúa của Mỹ Duyên trong Ngày xửa ngày xưa số 34, vở Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai.
Trong vở, tác giả và đạo diễn Đình Toàn tính trao cho chị vai bà tiên Thạch Nhũ. Tuy nhiên vai công chúa có phân đoạn phải im lặng dệt áo từ cây tầm gai để lấy lại hình hài cho các anh trai. Mà không nói thì phải múa để thể hiện nội tâm. Mà múa thì ai qua được Mỹ Duyên. Vậy nên muốn soán ngôi công chúa của Mỹ Duyên đúng là khó trăm bề!
Mỹ Duyên, "công chúa trọn đời"
Mỹ Duyên bắt đầu tham gia chương trình Ngày xửa ngày xưa lần 5 (năm 2003) với vở Cô bé Lọ Lem. Chương trình đầu tiên này chị đã nhận ngay nhân vật xinh đẹp, cô bé Lọ Lem.
Khởi đầu đó giống như định mệnh gắn chặt Mỹ Duyên với nhân vật xinh đẹp, công chúa. Tính tới nay chị đã đóng cũng khoảng 2/3 dạng nhân vật này trong Ngày xửa ngày xưa.
Trong đó với vai công chúa, Mỹ Duyên thuộc hàng vô địch. Khán giả nhí quen thuộc tới mức thuộc làu tên các công chúa của Mỹ Duyên như công chúa Ba Tun Mu, công chúa Mị Nương, công chúa Takachi, công chúa Tiểu Phụng, công chúa Hoa Hồng, công chúa Thiên Kim, công chúa Mê Ly, công chúa Ruby...
Đạo diễn Đình Toàn vui vẻ cho biết trong các vở kịch thiếu nhi của Ngày xửa ngày xưa, nhân vật công chúa thường phải ca hát nhảy múa rất nhiều, theo anh thì khoản này không ai... làm lại Mỹ Duyên.
Anh cho biết thêm trong nhà hát từng có Hồng Ánh, Lê Khánh... thể hiện nhân vật công chúa, tuy nhiên khán giả nhí nhớ nhiều nhất vẫn là công chúa Mỹ Duyên.
Bé Trâm Anh, khán giả ruột của Ngày xửa ngày xưa, thỏ thẻ nói: "Lần nào coi xong Ngày xửa ngày xưa con cũng nói mẹ cho con chạy lên chụp hình với cô Mỹ Duyên. Tại con thấy cô đẹp y như công chúa trong truyện con coi. Rồi cô phải chống lại mấy mụ phù thủy, yêu quái nên con thấy thương cô quá!".
Có thể nói "công chúa" đã trở thành thương hiệu của Mỹ Duyên nên đồng nghiệp nói vui là Mỹ Duyên sẽ đóng vai công chúa... trọn đời! Bởi năm nay chị đã ngoài 50 tuổi nhưng các bé vẫn mê và vẫn thích coi chị đóng công chúa dài dài.
Chưa hết, chuyện Mỹ Duyên gắn chặt với hình ảnh công chúa còn là "giai thoại" vui để các đồng nghiệp đưa vào vở tạo miếng. Còn nhớ trong vở Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai, Mỹ Duyên vào vai nàng công chúa Ruby. Trong một lớp diễn, nghệ sĩ Hữu Châu đã "công khai" đòi Mỹ Duyên chuyển vai công chúa cho mình, bởi anh cho rằng cô đóng vai đó lâu quá rồi phải đổi cho người khác.
Trên trang cá nhân vào mỗi mùa Ngày xửa ngày xưa, nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng "nói gần nói xa" chuyện muốn chiếm ngôi công chúa của Mỹ Duyên. Thế nhưng dễ gì khán giả nhí chịu. Và hành trình làm "công chúa trọn đời" của Mỹ Duyên là hết sức có cơ sở!