Một gia đình lâm cảnh khốn cùng, cần được giúp đỡ

Mẹ mất không lâu, anh trai bị ung thư cũng qua đời, rồi nhà bị cháy và nay đến lượt ông Nguyễn Trung Hải (53 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, Quảng Trị - nay là xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị) cũng mắc căn bệnh ung thư thanh quản, nằm viện dài ngày, khiến con cái bơ vơ.
Ông Nguyễn Trung Hải mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ ông bị bệnh tim, sau một thời gian nằm liệt giường thì qua đời. Khi mẹ vừa mất, người anh trai của ông Hải phát hiện mắc ung thư phổi. Để giúp anh trai chữa bệnh, ông Hải vừa làm thuê, vừa vay mượn khắp nơi nhưng căn bệnh hiểm nghèo vẫn cướp đi tính mạng của người anh, để lại gánh nặng nợ nần. Tiếp đến, căn nhà là tài sản duy nhất còn sót lại cũng bị hỏa hoạn thiêu rụi. Không dừng lại ở đó, đứa con trai của người anh cả cũng tử vong vì đuối nước. Tai họa liên tiếp ập đến với gia đình này.
Chính vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đến gần 40 tuổi, ông Hải mới kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Nhàn ở xã bên cạnh, lần lượt sinh được 2 con nhỏ. Cả hai đều chăm chỉ làm lụng, ấp ủ hy vọng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn, sau này thoát khỏi đói nghèo.
Cuộc sống êm đềm trôi qua không được bao lâu thì bất hạnh lại ập đến. Tháng 4.2023, trong một lần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ông Hải ngỡ ngàng khi hay mình đã mắc bệnh ung thư thanh quản. Bệnh tình ngày càng nặng buộc ông phải trải qua nhiều đợt xạ trị và truyền hóa chất, người vợ đành để lại con cái cho bà con lối xóm trông coi giúp, chăm chồng ở bệnh viện.
Trước đó, thu nhập của cả hai vợ chồng ông cũng không ổn định, phụ thuộc nhiều vào làm nông. Bà Nhàn vốn bị chứng đau thần kinh liên sườn, thường xuyên uống thuốc, sức khỏe cũng không mấy ổn định. Đêm đêm, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc trong sự bất lực.
Vậy là để lo cho chồng, đồng thời sợ các con thất học, người vợ khốn khổ đành cố chịu đựng những cơn đau. Cùng với gánh hàng rong, bà Nhàn rong ruổi trên nhiều nẻo đường, bán hàng từ lúc mờ sáng đến sẩm tối, mong có thêm được vài chục ngàn lẻ. Vậy nhưng thu nhập của bà cũng chẳng đáng bao nhiêu, bởi còn phải dành thời gian lên bệnh viện chăm sóc chồng. Đây là hoàn cảnh đặc biệt éo le, đến mức người dân ở trong làng chỉ biết thở dài và thương cảm.
Do chăm chồng nằm viện quá dài ngày và chi phí để điều trị căn bệnh ung thư là quá lớn, hằng ngày bà Nhàn phải đi xin cơm từ thiện ở bệnh viện để ăn.
Bà Trần Thị Chóng, một người hàng xóm, chia sẻ: "Gia đình bà Nhàn hiện nay không phải là hộ nghèo, mà là quá ngặt nghèo. Gần 3 năm trời, người vợ chỉ biết đưa chồng đi viện, còn 2 đứa nhỏ thì bơ vơ tự chăm sóc nhau, ai cho gì thì ăn nấy. Bà con lối xóm ai cũng thương nhưng biết làm sao được".
Ngày 24.6 vừa qua, sau một thời gian điều trị dài ngày ở bệnh viện, tiền bạc cũng không còn, ông Hải đành tự đi về nhà nằm, nhưng những cơn đau của căn bệnh khiến ông không thể chịu được. Hai ngày sau, gia đình phải gọi xe cứu thương để nhập viện trở lại. Hiện ông Hải đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu (tầng 6), Bệnh viện Trung ương Huế.
Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn (trước ngày 1.7), thông tin hoàn cảnh của ông Hải - bà Nhàn đặc biệt khó khăn. Hiện ông Hải đang điều trị ung thư thanh quản bằng hóa chất tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vì vậy, bà Nhàn phải theo chồng, để lại cháu Nguyễn Trung Hải Đăng (học lớp 8) và Nguyễn Thanh Thảo Vy (lớp 5) ở nhà. Nguy cơ thất học của hai đứa trẻ là rất cao.
"Trước tình cảnh trên, chính quyền địa phương H.Hải Lăng (trước đây) đã ký quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng cho gia đình là 360.000 đồng. Rất mong qua cơ quan báo chí, các nhà hảo tâm có thể biết đến, hỗ trợ thêm cho hai vợ chồng cùng các con, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn ngặt nghèo này", ông Huân nói.