Một điểm thi ở Lâm Đồng phục vụ thí sinh ăn ngày 3 bữa

Tất cả thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THPT Lang Biang được phục vụ ăn ngày 3 bữa, đảm bảo chất lượng và an toàn.
Trường THPT Lang Biang, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) là điểm thi duy nhất của H.Lạc Dương, tổng cộng có 254 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, trong đó có 110 học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã vùng sâu, vùng xa.
Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, 110 học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã vùng sâu, vùng xa như: Đạ Chais, Đạ Nhim, Đạ Sar, xã Lát, Đưng K Nớ đều được huyện tạo điều kiện lo chỗ ăn nghỉ tại khu nội trú của Trường THPT Lang Biang. Đặc biệt, các em được điểm thi tổ chức nấu ăn ngày 3 bữa.
Tất cả các TS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 trên địa bàn H.Lạc Dương đều được huyện hỗ trợ 200.000 đồng, với những TS vùng sâu, vùng xa còn được chính quyền cơ sở hỗ trợ thêm mỗi em 500.000 đồng; đồng thời hỗ trợ xe đưa đón đến điểm thi và về nhà sau khi thi xong.
Thầy Hoàng Việt Phương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang, Phó điểm thi Trường THPT Lang Biang, cho biết từ số tiền 700.000 đồng của huyện và xã hỗ trợ cho mỗi TS, nhà trường quyết định hợp đồng với dịch vụ nấu ăn ngày 3 bữa cho các em tham dự kỳ thi.
Buổi sáng TS được ăn bún giò hoặc phở bò, bữa trưa và chiều phần cơm với 4 món như trứng kho hột vịt, cá chiên xù, gà kho, cá hấp... cùng các món canh, rau củ hầm xương.
Cô Dương Thị Như Hảo, nhân viên y tế của Trường THPT Lang Biang, cho biết thêm: "Tất cả thực phẩm nhập vào đến khâu sơ chế, chế biến thành phẩm đều được chúng tôi giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng để không xảy ra các tình huống rủi ro nhằm đảm bảo cho các em có được sự yên tâm cả về thể chất và tinh thần trong những ngày thi''.
Em Cill Ha Bân (xã Lát) chia sẻ: "Đến đây dự thi tốt nghiệp THPT chúng em được chăm sóc từ giấc ngủ đến những bữa cơm rất ngon. Chúng em hết lòng cảm ơn quý thầy cô và các cấp chính quyền".
Nhìn các TS thưởng thức bữa ăn trưa, nhiều phụ huynh, giáo viên cảm thấy ấm lòng vì đó là bữa ăn của tình thương và trách nhiệm. "Chúng tôi hy vọng các em sẽ có kỳ thi đạt kết quả tốt nhất để đáp lại sự kỳ vọng của gia đình sau 12 năm miệt mài đèn sách", thầy Hoàng Việt Phương chia sẻ.