Mẹ chồng muốn đưa cháu về quê chăm cho đỡ buồn

Con trai tôi được một tuổi rưỡi. Bà nội ở quê đã nghỉ hưu và cứ nhắc đi nhắc lại chuyện là đưa cháu về ở với bà cho bà đỡ buồn. Vợ chồng tôi ngỏ ý mời bà lên trên này ở cùng vợ chồng, tiện chơi cùng cháu (vì nhà tôi đã thuê người trông cháu) nhưng bà chỉ muốn mang cháu về quê.
Tôi không muốn xa con và con cái trong độ tuổi này cần được gần bố mẹ vì con đang trong độ tuổi phát triển. Hơn nữa mỗi thời một khác, ông bà ở thế hệ khác, cách chăm sóc nuôi dạy sẽ không giống mình. Mong mọi người cho em lời khuyên, tôi nên nói chuyện với bà thế nào để không mất lòng.
Ngọc Huyền