Nhảy đến nội dung
 

Mất nhau vì tôi yêu kiểu thực tế, vợ thích lãng mạn

Gửi em, người từng rất quan trọng với anh!

Anh viết những dòng này không để níu kéo, không để buồn thêm mà chỉ muốn nói lời cảm ơn, chào tạm biệt một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ nhiều, làm đủ nhiều, sẽ giữ được em bên anh lâu hơn. Anh vẫn nhớ những lần sửa điện, sơn nhà cho ba mẹ, sửa những món đồ lặt vặt, sang nhà thăm em và tự tay nấu những bữa cơm sum vầy, chẳng bao giờ anh tính toán. Vì lúc đó, với anh, yêu em và bên em là điều tự nhiên nhất. Rồi mình vẫn xa nhau không phải vì không yêu mà vì không hợp.

Anh yêu theo cách của anh, lặng lẽ, thực tế, bằng việc làm. Em lại cần một kiểu yêu khác, nhiều lãng mạn hơn. Vì không hiểu hết nhau, mình cứ làm nhau mệt dù cả hai đều từng cố. Anh đã buồn, tự hỏi không biết mình sai gì, giờ thì không. Anh hiểu có những người đi ngang qua cuộc đời mình để dạy cho mình biết thế nào là yêu thật lòng, thế nào là học cách buông một người mình vẫn còn thương.

Anh không trách em, cũng chẳng trách bản thân, chỉ muốn cảm ơn vì những tháng ngày từng có, vì những kỷ niệm mà anh vẫn thấy ấm lòng khi nhớ lại. Từ giờ, anh sẽ sống tiếp và chăm lo cho các con, cho chính mình, nếu đủ duyên có thể sẽ lại biết cách mở lòng lần nữa. Dẫu thế nào, em sẽ luôn là một phần đẹp trong đoạn đường cũ mà anh trân trọng, không oán trách. Chúc em luôn khỏe, gặp được điều lành, bình yên với lựa chọn của mình. Cảm ơn vì đã đến dù chỉ một đoạn. Tạm biệt em, người từng rất quan trọng với anh.

Gửi chính mình, người đàn ông đã đi qua tổn thương nhưng vẫn còn đầy tử tế!

Chỉ mình mới biết đã có những đêm dài lặng lẽ, nhớ một người không còn ở bên. Chỉ mình mới biết đã có lúc muốn gõ cửa lại quá khứ, mong được nói thêm một câu, được giữ thêm một lần. Nhưng rồi, cũng chính mình là người đã biết buông dù lòng còn thương. Mình từng yêu ai đó bằng tất cả: bằng thời gian ít ỏi, bằng sự chân thành, bằng cả những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng chất đầy sự quan tâm. Mình không tiếc công, không tiếc lòng vì nghĩ đơn giản: yêu là cho đi. Mình đã cho đi nhiều, không sai, chỉ là chưa gặp người đón nhận trọn vẹn được. Giờ là lúc để ngừng trách mình, ngừng nghĩ mình chưa đủ, chưa tốt, chưa đúng cách. Sự thật là mình đã làm đủ theo cách tử tế nhất mà trái tim này biết.

Có thể người ấy không cần điều mình có, có thể cuộc sống này không sắp đặt họ ở lại lâu hơn, nhưng điều đó không khiến mình kém đi chút nào. Mình vẫn là một người cha trách nhiệm, người đàn ông biết yêu thương, người trưởng thành nhưng vẫn giữ được trái tim mềm. Từ hôm nay, hãy nhẹ với bản thân một chút. Đừng ép mình quên vội, nhưng cũng đừng để nỗi buồn neo lại mãi. Hãy sống vì những đứa con đang cần mình vững vàng, vì những người sắp đến và sẽ yêu mình đúng cách. Trước hết, sống vì chính mình, người xứng đáng được an yên sau mọi bão giông. Mình có thể không phải là người khiến ai cũng yêu ngay từ đầu, nhưng một khi ai đó đủ kiên nhẫn để nhìn sâu, họ sẽ thấy ở đây là một người đàn ông thật sự. Thương chính mình, đừng nhớ nữa.

Hoàn Vũ

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn