Mang yêu thương đến với Quảng Bình

Sáng 21.5, hàng trăm phần quà trị giá hơn 400 triệu đồng được ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng đại diện Báo Thanh Niên trao tận tay những học sinh, người mù, người tàn tật… trên địa bàn TP.Đồng Hới (Quảng Bình).
NÂNG BƯỚC HỌC SINH
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Trường THPT Đào Duy Từ, ngôi trường giàu truyền thống nằm bên bờ sông Nhật Lệ. Tại đây, đoàn trao 30 suất quà (trị giá 2 triệu đồng tiền mặt/suất) cho các học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi đại học, có hoàn cảnh khó khăn.
Trong bảng danh sách học sinh lớp 12 được nhận quà trong dịp này do nhà trường cung cấp, người viết không khỏi xúc động khi đọc phần ghi vắn tắt về hoàn cảnh của các em. 30 em là 30 hoàn cảnh khác nhau nhưng đều đang rất cần được tiếp sức trong thời điểm quan trọng của đời người. Trong đó, có em bố mẹ bị tai nạn lao động, sống nương tựa vào ông bà ngoại lớn tuổi; có em bản thân là người khuyết tật; có em mồ côi cả cha lẫn mẹ; cũng có em bố bị tai nạn, mẹ làm shipper nuôi 3 con ăn học…
Hầu hết các em đều có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt; có em là học sinh giỏi cấp tỉnh, có em là Bí thư Chi đoàn xuất sắc… Thầy giáo Dương Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, cho biết dù nhà trường nằm giữa lòng TP.Đồng Hới nhưng không có nghĩa là các em học sinh đều đến từ gia đình khá giả. "Không ai có thể chọn gia đình mình sinh ra nhưng các em hoàn toàn có thể thay đổi tương lai của bản thân nhờ cố gắng học tập, rèn luyện. Và nhà trường đánh giá rất cao chương trình thiện nguyện của Báo Thanh Niên cùng ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt. Số tiền này không quá nhiều, nhưng đủ để trang trải ít giấy mực, đèn sách cho các em trong kỳ thi quan trọng sắp tới", thầy Trai xúc động nói.
GIÚP NHỮNG PHẬN ĐỜI THIỆT THÒI
PV Thanh Niên cũng cùng ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới trên đường Lê Lợi (P.Đức Ninh Đông). Tại đây, đoàn tặng quà cho 91 em học sinh khuyết tật, 24 người khuyết tật trên 60 tuổi, 104 người mù. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
Do lịch trình di chuyển, đoàn thiện nguyện đến nơi khi trời đã trưa, nhưng 220 con người vẫn lặng lẽ đứng chờ. Nhiều người nói mọi món quà đến với họ đều đáng trân quý, chưa nói 1 triệu đồng đối với họ là con số không hề nhỏ. "Sư phụ tuổi cũng đã cao, vượt cả ngàn cây số ra thăm mình thì nhẽ nào mình không đón đợi tí chút để được tận tay nhận những thương yêu", bà Trần Thị Thơm, một người khuyết tật trú ở P.Đồng Phú, chia sẻ.
Đứng tần ngần hồi lâu, nhìn những hoàn cảnh, những phận đời khó khăn trước mắt mình, ni trưởng Tâm Nguyệt nén nỗi xúc động để ân cần thăm hỏi và tặng quà cho họ. Những bao thư như những "hạt giống yêu thương" được vị ni trưởng cùng các thành viên trong đoàn công tác trao gửi rất nhanh cho những đứa trẻ, những mảnh đời thiệt thòi. "Đôi lúc Tâm Nguyệt chỉ ước mình có được nhiều hơn, để giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Có thể số tiền hôm nay chưa nhiều, nhưng Tâm Nguyệt sẽ chưa dừng lại. Khi còn sức khỏe, còn sự tin yêu của các phật tử, Tâm Nguyệt sẽ tiếp tục cùng Báo Thanh Niên tìm đến, sưởi ấm những phận đời khốn khó, động viên họ bước tiếp trong cuộc đời này", ni trưởng Tâm Nguyệt bày tỏ.