Lời kể kinh hoàng của nạn nhân thoát chết sau vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội

Nam thanh niên bị ô tô tông kể lại: “Bị tông, tôi cố gắng đứng dậy nhưng mắt bỗng dưng nhòe đi, đầu choáng váng, phải vịn vào người dân để được dìu vào trong. Sau đó, tôi không nhớ gì nữa, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện”.
Sáng 10/5, người dân sống quanh hiện trường vụ tai nạn tại địa chỉ 896 Kim Giang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ va chạm liên hoàn khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.
Một số người dân cho biết, vào khoảng 20h50 ngày 9/5, khi họ đang ở trong nhà, bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn ngoài đường.
“Xe ô tô lao với tốc độ rất nhanh, đột ngột chuyển hướng sang làn đường ngược chiều rồi tông thẳng vào 3 xe máy đang lưu thông. Sau đó, xe tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm tiếp vào 3 xe máy khác đang đỗ trước quán phở", bà Nguyễn Thị T., bán nước gần hiện trường, kể lại.
Tiếp lời bà T., chị Lê Thị H. cho biết: “Sau cú va chạm, tài xế ô tô định lùi xe nhưng bị người dân ngăn lại. Phía sau xe lúc đó có một người phụ nữ lớn tuổi nằm bất động. Không hiểu sao tài xế vẫn định lùi, chúng tôi phải hô lớn, gõ mạnh vào xe, người này mới chịu dừng lại”.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong toả, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn khiến nhiều xe máy hư hỏng nặng, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai ngay sau đó.
Anh Nguyễn Phúc Chinh (25 tuổi, ở Hà Nội), một trong các nạn nhân, cho biết: “Hiện tại, sức khỏe của tôi đã dần ổn định nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức”.
Nói về vụ tai nạn, anh Chinh kể: “Tối 9/5, tôi điều khiển xe máy từ đường Vành đai 4 về hướng chùa Long Quang. Khi đến đoạn số 896 Kim Giang (cách chùa khoảng 50m), bất ngờ bị ô tô đi ngược chiều tông trực diện.
Xe ô tô chạy quá nhanh khiến chúng tôi không kịp phản ứng. Ban đầu, tôi chỉ thấy ô tô tông vào hai người phía trước, sau đó lao thẳng vào tôi khiến tôi ngã ra đường.
Bị tông, tôi cố gắng đứng dậy nhưng mắt nhòe đi, đầu choáng váng, phải vịn vào người dân để được dìu vào trong những vẫn kịp nhìn thấy mặt người lái xe. Sau đó, tôi không nhớ gì nữa, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện”.
Anh Chinh cũng chia sẻ thêm: “Tôi bị thương nhẹ hơn nên được xuất viện ngay trong đêm. Riêng người phụ nữ lớn tuổi bị thương nặng nhất vẫn đang nằm viện. Hiện tại, tôi phải xin nghỉ làm vì cơ thể vẫn còn đau nhức, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục”.