Kiểm tra, chấn chỉnh việc thuê, mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai đang tổ chức kiểm tra các đối tượng thuê, mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội để chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng.
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết từ ngày 18-4, đoàn kiểm tra của sở bắt đầu kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn để chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.
Thời gian kiểm tra dự kiến 1 tháng. Nội dung đoàn kiểm tra lưu ý rà soát, xem xét ở các dự án là đối tượng thuê, mua nhà ở xã hội có đúng mục đích.
Trước đó, sở cũng đã có văn bản gửi đến các sở ngành, địa phương yêu cầu thông báo đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức… đã được thuê, mua nhà ở xã hội. Cụ thể, công chức, viên chức… đã thuê, mua nếu không có nhu cầu sử dụng thì trả lại.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trước khi lập đoàn kiểm tra, dư luận đã phản ánh tình trạng đối tượng sau khi thuê, mua nhà ở các dự án xã hội đã cho thuê tràn lan.
Cụ thể tại dự án nhà ở xã hội A6-A7 (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) vừa đưa vào sử dụng đã xảy ra việc rao cho thuê, sang nhượng căn hộ trên mạng xã hội…
Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, nhà ở xã hội không được mua bán, chuyển nhượng, cho thuê trong vòng 5 năm kể từ khi tất toán toàn bộ tiền mua, thuê nhà.
Trong trường hợp chưa đủ thời gian trên mà người mua, thuê nhà ở xã hội không còn nhu cầu ở chỉ được chuyển nhượng lại cho hai đối tượng là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đó hoặc đối tượng thuộc trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
Ở dự án khác là chung cư B1, B2 (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) đưa vào sử dụng nhiều năm qua cũng bị dư luận râm ran về đối tượng được xét duyệt thuê, mua.
Chị Thủy ở gần chung cư B1, B2 cho biết: “Dự án dành cho người có thu nhập thấp nhưng nhiều năm qua thấy cán bộ, công chức sống ở đây lái ô tô ra vào khu vực này rất nhiều. Mỗi tối, xe ô tô đậu kẹt cứng ở dưới khuôn viên chung cư B1, B2. Liệu những cán bộ, công chức này có “lọt” qua các khung quy định để lấy đi suất của người có thu nhập thấp mà lẽ ra họ được thụ hưởng…”.