Nhảy đến nội dung
 

Không cần sân khấu lung linh, các nghệ sĩ vẫn khiến khán giả thổn thức

Các nghệ sĩ tham gia "Summer Dream Concert 2" cùng nhau kể chuyện bằng âm thanh, ánh mắt, sự lặng im, không phô diễn kỹ thuật mà lan tỏa bằng sự tử tế và chiều sâu biểu cảm.

Tối 13/7 không gian đậm chất di sản tại 49 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đã trở thành nơi giao thoa của những giai điệu cổ điển và tâm hồn yêu nghệ thuật trong chương trình Summer Dream Concert 2. Đây là phiên bản tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tổ chức năm 2024 với chủ đề Love Air như một cuộc hẹn nghệ thuật giữa âm nhạc bác học và những con người đồng điệu trong cảm xúc.

Đêm nhạc là sự trở lại của hai gương mặt quen thuộc trong giới nhạc cổ điển Việt Nam - violinist Trịnh Minh Hiền và cellist Bùi Hà Miên. Gắn bó nhiều chương trình nghệ thuật, họ không tìm kiếm ánh hào quang thị trường mà chọn dấn thân vào con đường khó khăn hơn - nuôi dưỡng gu thẩm mỹ và cảm xúc bền vững nơi công chúng.

Với vai trò xây dựng toàn bộ nhạc mục, Trịnh Minh Hiền một lần nữa khẳng định bản sắc nghệ thuật qua khả năng chuyển soạn sáng tạo và lối trình tấu tinh tế. Với cô, âm nhạc cổ điển không chỉ là di sản hàn lâm mà còn là phương tiện để kể những câu chuyện giàu cảm xúc, thanh lịch và đậm nét văn hóa Hà Nội.

Chương trình được chia thành 3 phần, mỗi phần mang một màu cảm xúc riêng. In Classic mở đầu bằng những bản nhạc kinh điển cùng Người Hà Nội - tác phẩm quen thuộc được chính Trịnh Minh Hiền chuyển soạn cho violin. Trong phần trình diễn này, âm thanh mộc mạc mà da diết như gọi dậy hình ảnh một Hà Nội cổ kính, thanh tao và đầy tự trọng.

Tiếp nối là phần In Soundtrack với các bản nhạc phim như Cinema Paradiso, Bố già - những giai điệu chạm vào miền ký ức và khơi gợi cảm xúc nhân văn. Phần cuối - In Love, đưa khán giả du hành qua các bản tình ca bất hủ như Yesterday, O Sole Mio hay Mắt biếc - bản phối đặc biệt từ Bùi Hà Miên đầy ám ảnh và lãng mạn như chiếc cầu nối giữa âm nhạc bác học và cảm xúc hiện đại.

Góp mặt trong chương trình là nhiều nghệ sĩ tài năng, cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc giàu nội lực và tinh tế. Nghệ sĩ violin Trần Thị Lan Hương với hơn 20 năm kinh nghiệm biểu diễn và giảng dạy, mang đến lối chơi điềm đạm, sâu lắng cùng nhóm tứ tấu Apaixonado. Soprano Hiền Nguyễn - người từng tu nghiệp tại Milan làm say lòng khán giả với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và những bản tình ca lãng mạn như Caruso, O Sole Mio.

Một điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ piano kiêm chỉ huy dàn nhạc người Ý Paolo Scibilia - người từng biểu diễn tại các sân khấu danh tiếng như Carnegie Hall (New York). Lần đầu đến Hà Nội, ông mang theo tinh thần nghệ thuật Ý sôi nổi, say mê và nhận lời tham gia chương trình như một cuộc hội ngộ nghệ thuật đầy cảm hứng với Trịnh Minh Hiền.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ viola Svetlana Golubovska người Belarus, hiện là trưởng nhóm viola của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) cũng góp phần tạo nên nhóm tứ tấu dây gắn kết và đầy cảm xúc cùng Trịnh Minh Hiền, Bùi Hà Miên và Lan Hương. Tất cả cùng nhau kể chuyện bằng âm thanh, ánh mắt, sự lặng im, không phô diễn kỹ thuật mà lan tỏa bằng sự tử tế và chiều sâu biểu cảm.

Tứ tấu Trịnh Minh Hiền - Bùi Hà Miên - Trần Lan Hương - Svetlanta Golubovska

Ảnh: BTC

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn