Nhảy đến nội dung
 

Người cha “gà trống nuôi con” gặp nạn nguy kịch, 2 con thơ mịt mờ tương lai

(Dân trí) - Trên đường trở về nhà sau một ngày chạy xe máy giao hàng, anh Thào A Và bất ngờ gặp nạn. Sự sống của người bố đơn thân giờ phải phụ thuộc vào máy móc. Ở quê nhà, 2 đứa con thơ ngày đêm khóc đòi cha.

Sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, nhưng ánh mắt người cha vẫn đau đáu khát vọng sống

Tối muộn ngày 1/6, khi trẻ em trên cả nước đang ngập tràn trong niềm vui Tết Thiếu nhi, ở một bản nghèo của tỉnh Sơn La, 2 bé Thào Quốc Bảo (SN 2017) và Thào Minh Nhật (SN 2018) vẫn ngồi bên hiên nhà ngóng quà của bố. Các em đâu biết rằng, đôi dép mới bố mua cho mình đã nằm lại trên con đường cách nhà hơn 7km.

Người cha - Thào A Và (SN 1998, trú xã Mường Hung, tỉnh Sơn La), sau ca giao hàng muộn tranh thủ ghé cửa hàng mua 2 đôi dép cho con rồi vội vã lên xe máy trở về nhà.

Do kiệt sức sau một ngày làm việc cật lực, khi còn cách nhà khoảng 7km, A Và bất ngờ gặp nạn… Đêm muộn, đường vắng, mãi đến khi có người đi qua mới phát hiện A Và nằm bất tỉnh bên lề đường, chiếc xe máy chỏng chơ dưới rãnh nước. Không có dấu hiệu va chạm với phương tiện khác, mọi người đoán rằng em mệt quá nên tự ngã.

Thào A Và bị đa chấn thương nặng, lại phát hiện muộn nên khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng đã rất nguy kịch.

1 tuần điều trị ở bệnh viện tỉnh nhưng tình trạng không cải thiện, A Và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ xác định A Và bị xuất huyết tiêu hóa nặng, đa chấn thương vùng ngực, bụng và cột sống…

Sau hơn 1 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1, trải qua 3 ca phẫu thuật lớn, hiện A Và đã tỉnh. Tuy nhiên, em không nói được, cơ thể vẫn bất động. Điều khiến tất cả y, bác sĩ không khỏi ám ảnh là ánh mắt của em…

“A Và không thể nói được, nhưng ánh mắt của em ấy đầy khát vọng sống và như sáng bừng lên khi có ai nhắc đến 2 đứa con…”, anh Nguyễn Văn Đức, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp hỗ trợ gia đình A Và xúc động cho biết.

Từ khi A Và nhập viện, người duy nhất ở bên chăm sóc là em gái Thào Thị Xế (SN 2000) đang mang thai 3 tháng. Cơ thể gầy yếu, mệt mỏi, nhưng Xế luôn theo sát anh trai, nhất là khi A Và chuyển qua các phòng mổ. Có những đêm, Xế lo lắng không dám rời anh nửa bước, đành ngủ ngay dưới chân giường bệnh.

Nước mắt lưng tròng, Xế nghẹn ngào: “Hơn 1 tháng rồi, anh ấy vẫn không nói với em một lời nào. Mỗi khi nhìn vào mắt anh ấy, em chỉ muốn khóc to lên. Em thương anh ấy và 2 đứa cháu em lắm…”. Bỏ dở câu nói, Xế ôm mặt khóc nấc.

Đưa tay lau nước mắt, Xế bùi ngùi kể, A Và lập gia đình sớm, nhưng đến năm 2023 thì “đường ai nấy đi”. Sau khi ly hôn, A Và một mình nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc cha mẹ đã già yếu. Sống ở xã vùng cao khó khăn bậc nhất của tỉnh Sơn La, A Và không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là có thể kiếm tiền nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ.

Ruộng đất ít nên toàn bộ chi phí sinh hoạt của cả nhà, tiền thuốc của bố mẹ đều trông chờ vào tiền công chặt cây, vác gỗ và giao hàng thuê của A Và.

Bác sĩ kêu gọi những tấm lòng nhân ái dang tay giúp đỡ người cha bất hạnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Vũ Nguyễn Hà Ngân, Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Bệnh nhân Thào A Và được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, bị xuất huyết tiêu hóa nặng và đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Toàn thân A Và đều chấn thương kín, từ ngực, bụng đến cột sống thắt lưng. Khi tiếp nhận, em đã rơi vào trạng thái suy kiệt, phải thở máy và lập tức đưa vào điều trị tích cực tại phòng hồi sức”.

Theo bác sĩ Hà Ngân, đến nay, bệnh nhân A Và đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Các tổn thương nặng nề ở phổi, gan, thận và cột sống khiến quá trình hồi phục sẽ còn kéo dài và cần thêm nhiều cuộc phẫu thuật nữa trong thời gian tới.

Điều khiến các y, bác sĩ day dứt hơn cả là hoàn cảnh đặc biệt éo le của bệnh nhân. A Và mới 27 tuổi, lại một mình nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ già yếu.

“A Và còn quá trẻ, vốn là trụ cột gia đình nuôi con và chăm sóc cha mẹ già, giờ nằm đó bất động, cơ thể chằng chịt vết mổ, ánh mắt đau đáu lo cho con, chúng tôi xót xa vô cùng!

Việc điều trị cho A Và sẽ còn rất lâu và tốn kém, trong khi gia đình gần như không chỗ nào để bấu víu. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay tiếp sức, để A Và có cơ hội sống, có thể trở về với 2 đứa con đang ngày đêm gào khóc gọi tên cha", bác sĩ Hà Ngân bày tỏ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn