Nhảy đến nội dung
 

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh ra mắt tự truyện

'Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã', cuốn tự truyện lần đầu ra mắt của 'vua hài đất Bắc' Xuân Hinh nhưng lại chứa đựng những suy tư đầy nghiêm túc và tâm huyết của một nghệ sĩ gạo cội nặng lòng với văn hóa dân gian.

Với những ai vẫn hằng dõi theo con đường nghệ thuật của Xuân Hinh, thì nhan đề cuốn sách không hề xa lạ, khi từng được ông đặt tên cho liveshow kỷ niệm 40 năm làm nghề của mình. Tròn 10 năm sau, ở cột mốc 50 năm làm nghề, thêm lần nữa, danh hài đất Bắc lại tự trào gọi mình là "kẻ chọc cười dân dã", không hơn không kém.

Cuốn hồi ký của "gã nhà quê" gồm 5 phần và phụ lục tác phẩm, hình ảnh, mang đến cái nhìn xuyên suốt về con người, quan điểm sống, làm nghề của nghệ sĩ. Trong đó, "dân chơi Bắc Bling" từ chối nói về những bí mật đời tư kiểu giật gân, câu khách. Thay vào đó, ông nghiêm túc nhìn lại cuộc đời mình từ lúc còn là một cậu bé nghèo khốn khó, sớm phải lòng nghệ thuật đến những năm tháng vào đời, vào nghề chật vật của một nghệ sĩ trẻ trước khi tạo dựng nên sự nghiệp sân khấu đáng nể với nhiều dấu ấn. 

Cuốn sách gần 300 trang trao truyền với các bạn trẻ những kinh nghiệm làm nghề và làm người quý giá ở một người đã tận hiến suốt 5 thập niên hết mình vì nghề, vì đời. Bao trùm trên hết là tình yêu ông dành cho văn hóa dân gian - thứ mà với ông không chỉ là chất liệu nghệ thuật mà còn là lẽ sống. "Nếu không có văn hóa dân gian, tôi đã không là ai cả. Nó là chốn tôi đi về, là cái nôi tôi được sinh ra lần thứ hai - trong nghệ thuật", ông viết trong sách.

Nghệ sĩ cũng dành một phần nội dung sách để giới thiệu Bảo tàng đạo Mẫu 5.000 m2 ở Sóc Sơn, Hà Nội, công trình tâm huyết để đời của nam nghệ sĩ nặng lòng với vốn cổ. Như ông từng chia sẻ với Thanh Niên: "Ở tuổi này, tôi chỉ thích tiêu tiền vào những thứ... không ra tiền, nhưng nó là tâm nguyện của cả đời mình. Làm về văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống, thì nhất định phải có lòng thành. Thôi thì mình đã ăn lộc của tiền nhân, cũng phải lo mà trả...".

Từ chối đi sâu vào đời tư mà ông hay đùa là "có đầy những bí mật tày trời, đánh chết cũng không khai", nhưng "vua hề" cũng không quên dành cho gia đình nhỏ của mình những lời trân trọng. Vì với ông, "thành công lớn nhất của một người đàn ông, ngoài sự nghiệp có thể khiến ta ngẩng cao đầu khi nhắc đến, còn là việc có một gia đình hạnh phúc"...

Cuốn Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã (NXB Văn học) hiện có hai phiên bản: bản đặc biệt bìa cứng, giới hạn 500 bản và bản phổ thông bìa mềm.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn