Nhảy đến nội dung
 

Vụ thanh niên sống dậy giữa đám tang gây sửng sốt ở Ấn Độ

Đám tang của Bhau Lachke được tổ chức sau khi anh "chết não" vì tai nạn giao thông. Ảnh: Shutterstock.

Bhau Lachke (19 tuổi), đến từ thị trấn Trimbakeshwar thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ, đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi gần đây. Anh lập tức được đưa đến điều trị tại một bệnh viện tư nhân, SCMP đưa tin.

Theo gia đình Lachke, sau những nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ đã thông báo rằng anh đang trong tình trạng "chết não" và "gần như hết cơ hội sống sót".

Đau buồn tột cùng khi nhận tin, gia đình đã chuẩn bị lễ tang cho anh. Thế nhưng, ngay khi buổi lễ sắp bắt đầu, cơ thể Lachke đột nhiên có dấu hiệu của sự sống, đầu tiên là những chuyển động nhẹ, sau đó là vài tiếng ho.

Sự "hồi sinh" đầy kịch tính của thanh niên 19 tuổi khiến người thân và những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc. Họ nhanh chóng đưa anh trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Lachke vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch, phải dùng máy thở để hỗ trợ hô hấp.

Câu chuyện thu hút sự chú ý rộng rãi. Gia đình Lachke bày tỏ bức xúc, cáo buộc bệnh viện chẩn đoán sai và đánh lừa họ bằng cách tuyên bố anh bị chết não. Tình huống khiến cả gia đình rơi vào nỗi đau khó lòng diễn tả.

Các nhà quản lý tại bệnh viện tư nhân cho rằng gia đình có thể đã hiểu sai thuật ngữ y khoa phức tạp. Bác sĩ đặc biệt trích dẫn thuật ngữ "chết não", ám chỉ tình trạng mất chức năng não không thể phục hồi nhưng không nhất thiết đồng nghĩa với tử vong lâm sàng.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, và chúng tôi đã thông báo tình trạng của bệnh nhân cho gia đình. Không có tuyên bố tử vong", một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang hợp tác với các cuộc điều tra chính thức về vụ việc.

Vụ việc đang được điều tra và chưa rõ liệu gia đình có dự định theo đuổi hành động pháp lý hay không.

"Chúng tôi cứ tưởng đã mất anh ấy rồi, nhưng cảm giác như đây là một phép màu. Chúng tôi chỉ mong anh ấy sớm khỏe lại", Gangaram Shinde, một người thân của bệnh nhân, nói với tờ The Indian Witness.

Tin tức về sự hồi sinh của Lachke đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, nhiều người mô tả đây là một "phép màu y học".

"Thật không thể tin được. Một đám tang được tổ chức có nghĩa là người ta nghĩ rằng anh ấy đã chết từ nhiều ngày trước", "Rõ ràng là anh ấy chưa định chết. Sứ mệnh của anh ấy trên thế giới này vẫn chưa hoàn thành", "Câu hỏi thực sự là, họ có còn phải trả tiền tang lễ không?" - dân mạng bày tỏ quan điểm.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn