Nhảy đến nội dung
 

Trái tim nhỏ ‘đầy sẹo’ đau đớn, nữ sinh vẫn học giỏi, làm thêm đủ nghề vươn lên

Nhà nghèo, mẹ bỏ đi, người cha suýt mất mạng ngay trước mắt mình. Cô bé đầy ám ảnh nhiều lần muốn bỏ nhà đi nhưng rồi đã ở lại, học giỏi, làm thêm đủ nghề, chưa 18 tuổi đã là chỗ dựa của gia đình.

Ngân vừa trúng tuyển ngành điều dưỡng của Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam (phường Tân An, TP Cần Thơ).

Tận mắt nhìn thảm kịch người lớn gây ra

Từ năm 2018 đến nay, căn nhà tình thương do mạnh thường quân và địa phương cất lên là nơi nương náu của cả ba cha con Cao Thị Kim Ngân (quê ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long). Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo ở ấp và căn nhà ấy từ lâu đã vắng đi bàn tay chăm sóc của mẹ Ngân.

Những năm tháng thơ ấu của Ngân vốn đã thiếu thốn vật chất, nhưng điều khiến trái tim cô bé hằn lên nhiều "vết sẹo" chính là sự chia ly của cha mẹ và và bi kịch tiếp diễn.

Niềm hạnh phúc của gia đình đủ mẹ cha đã vỡ vụn khi Ngân học lớp 8.

"Mẹ tôi rời bỏ gia đình. Tôi và em gái bơ vơ. Cha tôi tuy không nói ra, nhưng có lẽ cha đau lòng lắm. Cha lặng lẽ gánh hết, ngày ngày đi làm phụ hồ để chúng tôi không phải chịu đói khát", Ngân kể giọng rất buồn.

Hơn 20 năm qua, anh Cao Văn Hoàng Huynh (42 tuổi, cha Ngân) quần quật dưới trời mưa nắng với công việc phụ hồ, tiền công chỉ khoảng 280.000 đồng/ngày. Đó cũng là nguồn thu nhập lớn nhất nuôi sống ba cha con anh.

"Lần đó đi làm ở tỉnh Trà Vinh (cũ), tôi gặp được vợ tôi, thấy thương nên hai chúng tôi quyết định tiến tới. Khi sinh được bé Ngân được khoảng 2 tuổi, gia đình dắt díu nhau đi tỉnh Bình Dương (cũ) để làm thuê. Rồi sau đó thấy không ổn nên quay lại quê nhà. Hằng ngày, tôi đi làm phụ hồ, còn vợ tôi thì chỉ ở nhà cơm nước và trông hai đứa nhỏ.

Có lẽ do hết duyên nợ, vợ tôi lựa chọn đi tìm hạnh phúc mới. Tôi cũng buồn nhưng cố gắng gượng dậy để lo cho hai con. Thà hi sinh đời tôi chứ quyết không để cho Kim Ngân nó khổ", anh Huynh vừa nhìn Ngân vừa nghẹn ngào nói.

Nhưng chưa dừng lại, năm 2021, biến cố kinh hoàng ập đến khi Ngân chứng kiến cảnh cha mình và người chú ruột bị người khác chém gần mất mạng trong một cuộc ẩu đả mà có lẽ nguồn cơn có liên quan đến mối quan hệ mới của mẹ Ngân.

"Ngay trước mắt, tôi nhìn thấy cha mình bị người ta chém. Tôi chỉ biết hô hoán cha ơi, cha ơi. Tôi sợ nhiều lắm, cứ nghĩ cha tôi không thể nào sống sót được, rồi hai chị em tôi còn cha đâu. Vụ án ngày hôm đó làm chú ruột tôi qua đời, còn cha tôi may mắn được cứu sống khi bị dao chém vào vùng đầu.

'Tôi từng muốn ra đi...'

Tôi không biết làm sao để quên cảnh tượng này trong đầu mình nữa. Những hình ảnh khủng khiếp cứ đeo bám lấy tôi miết, nên rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc bỏ học, muốn bỏ hết trốn đi khỏi nhà, để tôi quên đi sự khiếp sợ", Ngân tâm sự.

Ngân dần khép mình lại. Ít nói hơn, luôn tránh né những câu chuyện có nhắc đến tình cảm gia đình, khái niệm "hạnh phúc mẹ cha" hầu như không còn nữa.

Nhưng rồi, chính tình thương của cha và em đã níu giữ, đưa Ngân ra khỏi ý nghĩ buông xuôi. Ngân nhận ra bản thân cũng có ý chí mạnh mẽ, sau những lúc nghĩ quẫn thâm tâm Ngân vẫn mong mình sẽ chịu đựng nhiều hơn và muốn thay đổi số phận.

Từ tuổi 15 đã cạo vỏ hạt điều, dọn dẹp thuê, làm bánh bán….

Ngân dần nghĩ được làm chị cả trong nhà phải phụ giúp cha đỡ đần phần nào. Nghĩ là làm, ngay từ hè năm lớp 10, Ngân nhận cạo vỏ hạt điều. Cứ mỗi một kí cạo sạch vỏ thì được trả 5.000 đồng. Một tuần như vậy, Ngân cạo vỏ hạt điều được 10 kí thành phẩm được 50.000 đồng.

Đến hè lớp 11, Ngân xin đi làm dọn dẹp và làm bánh bông lan trong một tiệm bánh kem gần nhà. Chủ trả công được 100.000/ngày. Còn hiện tại trong lúc chờ nhập học cao đẳng, Ngân cũng xin làm phục vụ trong một quán mì cay khá xa nhà.

"Cầm những đồng tiền làm ra tôi mới thấy quý giá trị của sức lao động nên tôi càng thương cha hơn, cha đã vắt kiệt sức, tay cha chai sần làm phụ hồ lo cho con học", Ngân nói.

Kim Ngân trúng tuyển vào ngành điều dưỡng (Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam) bằng phức thức xét học bạ. Suốt 12 năm đèn sách, Ngân chọn cách tự học, đọc thêm sách, tài liệu rồi chủ động tìm thêm tài liệu và bài giảng điện tử trên YouTube để học.

Điểm trung bình học bạ từ lớp 10 đến 12 của Ngân lần lượt là 7.9, 8.2 và 8.3. Có hôm Ngân thức đến 12h khuya để học bài rồi dậy sớm từ 5h sáng phụ cha và bà nội công việc nhà. "Tôi không muốn lười biếng bất cứ việc gì", Ngân nói.

Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng trong ánh mắt của cô sinh viên chuẩn bị vào năm nhất ấy vẫn ánh lên sự kiên định, lạc quan. Câu chuyện vượt khó của Cao Thị Kim Ngân là câu chuyện đẹp về nghị lực con người dù tuổi đời còn nhỏ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn