Nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng “đứng ngồi không yên” khi con nghỉ học tránh bão số 12 nhưng bản thân vẫn phải đi làm, trong khi các điểm trông giữ trẻ ngày bão hiếm như… vàng, nhiều người kêu kiếm "khó như lên trời".
Theo đó, dịch vụ giữ trẻ tránh bão Thần Gió cũng nổi lên nắm bắt nhu cầu của phụ huynh.
Chi phí gửi con hơn ngày lương
Sáng 22-10, khi mưa bắt đầu nặng hạt, chị Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) vội vã gửi con gái 19 tháng tuổi ở một nhóm trẻ tư nhân trước khi đến chỗ làm. Chị cho biết vừa tìm được nơi giữ trẻ tạm thời với giá 300.000 đồng/ngày.
"Đó là hơn một ngày lương của tôi, nhưng vẫn phải gửi vì hai vợ chồng đều làm công nhân, không nghỉ được. Tối qua, tôi hỏi gần chục chỗ mới may mắn tìm được. Bạn tôi hỏi trễ, không còn cách nào đành xin nghỉ làm, hiện chưa được công ty đồng ý. Kiếm chỗ giữ trẻ ngày bão còn khó hơn lên trời", chị Hương nói.
Từ tối 21-10, khi các phường đồng loạt ra thông báo cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học tránh bão, nhiều gia đình ở Đà Nẵng "căng như dây đàn". Trong các nhóm cư dân chung cư Ori Garden (phường Hòa Hải Vân), hàng chục phụ huynh nháo nhào tìm người nhận trông con. Có người đành xin nghỉ việc vào giờ chót, có người gửi con sang nhà hàng xóm quen biết.
Không kiếm được chỗ gửi con, chị Lê Thị Thu Hà (phường An Khê) đành chở hai con nhỏ trên xe máy, đội mưa từ sáng sớm nay đi mười mấy cây số đến gửi nhờ nhà người bà con. Đi được giữa đường thì chồng chị lại đón hai con trở về. Anh quyết định nghỉ làm vào đầu giờ sáng nay để ở nhà chăm con.
Chị Hà cho biết: "Ở cơ quan, tôi và nhiều đồng nghiệp không còn cách nào khác đành đưa con đến chỗ làm, rồi giao điện thoại cho con chơi một góc để làm việc. Thương nhưng đành chịu, biết sao được, ngày mưa bão đâu ai muốn".
Dịch vụ giữ trẻ ngày bão đắt khách
Nắm được nhu cầu của phụ huynh, trên mạng xã hội, các nhóm trẻ tự phát cũng nhanh chóng rải thông tin nhận giữ trẻ theo ngày, giá từ 180.000 - 400.000 đồng, tùy độ tuổi, dù chưa biết đúng quy định hay không. Một số cô giáo mầm non nghỉ dạy cũng tranh thủ nhận giữ thêm tại nhà.
Chị V.A. - chủ một trường mầm non tư thục ở phường Hải Vân - cho hay ban đầu định dành ngày nghỉ bão để nghỉ ngơi, nhưng sau thấy nhiều ba mẹ cầu cứu nên chị cùng mẹ mở cửa nhà nhận giữ tạm vài trẻ. "Thương các phụ huynh quá, chứ thật ra ai cũng mong được nghỉ ngơi ngày bão", chị chia sẻ.
Chị P. (phường Hải Vân) cho biết mình là giáo viên mầm non đã nghỉ và ở nhà nhận chăm trẻ. Thường chị nhận trông theo ngày, với mức phí 200.000 đồng/trẻ. Nhưng nay mưa bão, chị giảm còn 180.000 đồng/trẻ, hỗ trợ các ba mẹ ngặt không có chỗ gửi con.
Căn hộ của gia đình được trưng dụng là "lớp học" trong những ngày mưa bão. Vợ chồng chị vừa là "đầu bếp" nấu từ cháo đến cơm cho các trẻ đủ mọi độ tuổi khác nhau, vừa là bảo mẫu. Hiện chị đang nhận 5 trẻ và tiếp tục nhận trông trẻ thêm ngày mai.
Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, học sinh trên toàn thành phố sẽ nghỉ học tránh bão chiều 22-10 đến 23-10. Trước đó hầu hết các phường, xã trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học ngày 22-10.