Suốt nhiều năm học bài trong tiếng la ó của mẹ, hay phải thường xuyên đi tìm người mẹ bị bệnh tâm thần, Thế Huy không nguôi khát khao được vào đại học. Giờ đây Huy đã là tân sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
Nguyễn Thế Huy (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) dù nhập học được một thời gian nhưng lòng nặng trĩu khi ngoài nỗi lo học phí là người mẹ mắc bệnh tâm thần của Huy không ai coi sóc, bà ngoại đã già yếu.
Rửa chén ở quán cơm để nuôi mẹ tâm thần, mẹ đốt sách vở thì chép lại
Huy kể trước đây mẹ vẫn bình thường, đi làm ở TP.HCM và gửi tiền về phụ ngoại nuôi Huy. Nhưng từ sau dịch COVID-19 thì mẹ Huy bỗng dưng bị bệnh tâm thần.
"Nhiều lần mẹ lên cơn liền vào phòng mình lôi hết sách vở, quần áo mang ra bờ kè đốt sạch. Mình vừa buồn vừa giận nhưng đó là mẹ mình mà… Mình phải mua lại sách vở, chép bài lại từ đầu", Huy nói.
Để phụ cậu dì kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, trang trải học tập, Huy làm thêm từ năm lớp 11. Cứ sau giờ học, Huy đi làm bưng bê, rửa chén dĩa ở quán cơm gà để kiếm tiền trang trải.
"Có thể gia đình mình không bằng bạn bè, nhưng mình vẫn còn có mẹ, vẫn cảm nhận được tình thương của mẹ", Huy nói.
Nói đoạn, nhìn vào chiếc đồng hồ gần 19h tối mà mẹ đi vẫn chưa về, Huy lại lấy xe ra bờ kè và chợ Tuy Hòa để đi tìm.
"Có bữa mẹ đi đến gần 23h chưa về. Mình phải nhờ các cô chú hàng xóm đi tìm phụ", Huy nói.
Sau đó Huy phát hiện mẹ ngồi nói chuyện một mình ở chợ Tuy Hòa, năn nỉ mãi mẹ mới chịu về. Lo mẹ về không an toàn, Huy nói mẹ ngồi lên xe để chở về nhưng mẹ nhất quyết không chịu, thậm chí còn chửi lại và vùng vằng đi bộ về một mình. Vậy là Huy lại lái xe đi chậm chậm phía sau theo mẹ.
"Tiền chữa bệnh cho mẹ Huy còn không có, lấy đâu ra cho Huy học đại học"
Dù không có điều kiện học thêm như bạn bè, Huy vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi vào năm lớp 11, 12 tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.
Ngày hay tin mình đậu ngành quản trị kinh doanh, Đại học Giao thông vận tải, Huy dù vui nhưng chẳng được lâu vì mẹ chẳng hiểu chuyện gì, còn bà ngoại và cậu ruột nghe mừng nhưng chỉ biết thở dài.
Theo lịch của trường, trước ngày 5-9 Huy phải nộp học phí học kỳ 1 gần 15 triệu đồng. Niềm vui chưa trọn vẹn khi Huy phải gác lại ước mơ vào đại học khi không có đủ tiền đóng học phí.
"Nếu thời gian đóng học phí giãn ra, mình có thể ứng lương làm thêm, xoay xở này kia… Nhưng tình hình gia đình quá khó khăn và thời gian gấp nên mình không có đủ tiền nộp vào học kỳ này. Nếu không được học tiếp, mình sẽ đi học nghề kiếm tiền trang trải đời sống. Chắc là mình không có duyên", Huy nghẹn ngào.
Ông Nguyễn Văn Thường (43 tuổi, đang sống tại TP.HCM), cậu của Huy, cho hay chỉ có thể hỗ trợ Huy học nghề hớt tóc hay sửa xe, còn học đại học quá sức với ông.
"Tôi hiện tại hằng tháng vẫn gửi tiền về lo cho mẹ và mẹ của Huy. Mỗi lần mẹ Huy lên cơn, chúng tôi lại phải đưa vào bệnh viện tâm thần ở Khánh Hòa chữa trị. Tiền chữa bệnh cho mẹ Huy còn không có, lấy đâu ra để giúp cháu học đại học".
"Tôi biết cháu buồn lắm, tôi cũng buồn. Tôi tưởng nó sẽ năn nỉ, thay vào đó nó nói Không sao đâu cậu, để con tự lo. Tôi không biết nó lo kiểu gì", ông Thường nghẹn ngào.
Bị lãng tai nặng, bà Võ Thị Xí (bà ngoại Huy) cho hay: "Nó đi học rồi tôi buồn lắm, lo cho cháu nữa. Giờ có tiền để dành ăn với tiền thuốc tôi cũng vét hết để cháu nhập học. Còn tôi với mẹ nó ăn cơm ké hàng xóm, tiền thuốc thì có bảo hiểm y tế nên cũng đỡ lo phần nào".
Cuộc gọi lúc nửa đêm và chiếc phao cứu sinh phút chót
Giữa đêm 31-8, Tuổi Trẻ Online bất ngờ nhận được cuộc gọi của Huy. Đầu dây bên kia Huy lí nhí gọi hỏi về cách đăng ký để nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
"Năm lớp 12 mình có nhận học bổng Tiếp sức đến trường cho học sinh, giờ đăng ký tiếp có được không? Mình bí quá, muốn đi học mà không xoay được tiền… Mình không biết làm cách nào cả", Huy nói qua điện thoại.
Chúng tôi động viên Huy trong lúc chờ học bổng. Đến ngày 6-9, Huy bất ngờ thông báo lại, giọng gấp gáp: "Mình xếp đồ vào TP.HCM rồi! Mình được một người quen cho tiền để đóng học phí kỳ 1. Nếu có học bổng Tuổi Trẻ, mình sẽ đóng tiền học tiếp, không phải nghỉ nữa, mừng quá", Huy nói như reo.
Báo Tuổi Trẻ đã quyết định sẽ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho Huy.