Tiền vệ U.23 Việt Nam thừa nhận đội đang thiếu 'cây săn bàn' thực thụ

U.23 Việt Nam thực sự đã trải qua nhiều giây phút khó khăn trong trận bán kết gặp U.23 Philippines, không phải vì đội bạn chơi quá hay mà bởi hàng công đã phung phí quá nhiều cơ hội. Nếu các cầu thủ chắt chiu hơn và dứt điểm sắc nét hơn, U.23 Việt Nam có thể đã mở tỷ số từ rất sớm.
U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước U.23 Philippines trong trận bán kết 1 giải U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé vào chung kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Dù gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sau khi bị dẫn trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dồn sức tấn công và lội ngược dòng thành công với các pha lập công của Đình Bắc và Xuân Bắc.
U.23 Việt Nam thực sự đã trải qua nhiều giây phút khó khăn, không phải vì đội bạn chơi quá hay mà bởi hàng công đã phung phí quá nhiều cơ hội. Nếu các cầu thủ chắt chiu hơn và dứt điểm sắc nét hơn, U.23 Việt Nam có thể đã mở tỷ số từ rất sớm. Kể cả khi đã gỡ hòa và vươn lên dẫn 2-1, vẫn có pha dứt điểm bỏ lỡ mười mươi khiến HLV Kim Sang-sik ôm đầu tiếc nuối.
Chia sẻ sau trận, tiền vệ Văn Trường đã thẳng thắn thừa nhận điểm hạn chế này của đội.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng Kim Sang-sik đã chia sẻ về việc các chân sút của đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ông cho biết rất hạnh phúc vì chiến thắng và có mặt ở chung kết, đồng thời cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực. HLV Kim Sang-sik cho rằng các vị trí đều chơi tốt và thể hiện đúng những gì đã chuẩn bị. Ông cũng nhấn mạnh rằng đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn bỏ lỡ không ít. Mặc dù vậy, ông vẫn rất vui với kết quả này.
Khi đánh giá về khả năng gặp chủ nhà U23 Indonesia trong trận chung kết, HLV Kim Sang-sik cho biết đội chưa từng đối đầu với U23 Indonesia dưới thời HLV mới, vì vậy ông cần theo dõi thêm trận bán kết của họ để phân tích sự khác biệt so với thời HLV Shin Tae-yong. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều quan trọng là đội phải sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào.
Sau trận, HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp tục ở lại sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) để theo dõi trận bán kết 2 giữa U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan. Trong khi đó, các cầu thủ U.23 Việt Nam cũng vừa tranh thủ ăn tối vừa theo dõi trận đấu qua màn hình lớn ở phòng ăn khách sạn.