Nhảy đến nội dung
 

Tay bệnh run vẫn dán vàng mã nuôi con, con đậu kiến trúc Đại học Huế, mẹ khóc nghẹn ngào

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm lọt thỏm bên đường ray ở phường Phú Xuân (TP Huế), niềm vui đậu đại học của Nguyễn Thị Nhật Anh (18 tuổi) chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo học phí đã khiến Anh nhiều lần bật khóc.

Trưa xứ Huế nắng chang chang, căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 của bà Trần Thị Trang (nằm sát sát mép đường ray tàu hỏa ở đường Lê Duẩn (TP Huế) nóng hầm hập.

Đôi tay mẹ hiền xứ Huế dán vàng mã nuôi con mồ côi

Giữa căn nhà chật chội, bà Trần Thị Trang (mẹ của tân sinh viên Nguyễn Thị Nhật Anh, khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) dáng người nhỏ thó, tay run lẩy bẩy cẩn thận xếp từng chồng giấy đủ màu sắc lại với nhau rồi dùng hồ dán thành hình cái quạt, đôi giày.

Suốt mấy năm qua, bà Trang đem đồ vàng mã về nhà dán gia công để kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày kiếm tiền đong gạo.

Bản thân đang mang trên mình chứng bệnh Parkinson, tay chân run rẩy không thể tự kiểm soát, người phụ nữ nghèo vẫn cố gắng cẩn thận, chăm chú từng chút một xếp gấp giấy mã vì đó là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, nghỉ hôm nào thì 3 con của bà sẽ chẳng có tiền đến trường học chữ.

Trên bức tường cũ loang lổ vết sơn tường đã bong tróc do thời gian, những tấm giấy khen, bằng khen được đóng khung cẩn thận, treo lên gọn gàng.

"Bằng khen ấy là của bé Nhật Anh con gái tôi đó. Nhà nghèo nhưng nó học giỏi lắm, nó là niềm hi vọng", bà Trang nói với vẻ đầy tự hào.

Nhật Anh là con thứ hai của bà Trang. Chị gái cô đang theo học Đại học Khoa học, Đại học Huế, cậu em út sinh năm 2010 đang học THPT Hương Vinh (TP Huế).

Trước đây Nhật Anh từng có một gia đình hạnh phúc, có đủ cả ba và mẹ luôn yêu thương em hết mực. Thế rồi biến cố ập tới.

Năm 2010, khi người em út vừa chào đời, mẹ phát bệnh Parkinson nặng, không còn khả năng lao động. Tất cả chi phí sinh hoạt khi ấy đều cậy nhờ cả vào ba - người thợ mộc tần tảo lo cho cả gia đình. Nhưng đến năm 2020, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi của Nhật Anh người cha, đẩy gia đình vào bế tắc.

"Ngày ba mất, cả nhà như sụp đổ. Mẹ bệnh nặng, mấy chị em nheo nhóc chẳng biết bấu víu vào đâu", Nhật Anh nghẹn ngào. Kể từ đó bốn mẹ con rau cháo nuôi nhau, ai cho gì cũng lấy, miễn no cái bụng. Bà Trang dù chân tay run nhưng vẫn xin tiệm vàng mã gần nhà được nhận hàng về dán gia công nuôi con.

Mười mấy năm qua, bà Trang gắng gượng mưu sinh bằng nghề dán vàng mã. Đôi bàn tay mỗi lần cầm kéo, cầm hồ dán cũng chẳng còn vững, nhưng bà vẫn kiên nhẫn, vì đó là con đường duy nhất nuôi ba đứa con khôn lớn.

Cứ đủ 100 sản phẩm, bà nhận được 50.000 đồng. Số tiền ấy chỉ đủ mua vài mớ rau, lạng thịt. Vì sức khỏe yếu, một tuần bà chỉ dám nhận hàng đôi lần, sợ chậm giao thì sẽ mất luôn công việc.

Mỗi khi mẹ ngồi xuống nhà dán hàng, Nhật Anh cũng ngồi bên cạnh phụ dán giấy, vừa để làm nhanh hơn, vừa mong mẹ bớt mệt. Sau giờ học, cô nữ sinh không nghỉ ngơi mà lại lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp để mẹ có thêm chút thời gian thở.

"Thương mẹ nhiều lắm. Có hôm thấy mẹ mệt quá, tôi ước giá mình sớm có công việc ổn định để gánh bớt cho mẹ. Nhưng con đường ấy còn xa lắm, tôi chỉ biết cố học, hy vọng ngày mai sẽ khác", Nhật Anh rưng rưng.

Cô gái Huế chưa từng bỏ cuộc, đậu ngành kiến trúc

Đầu tháng 8 vừa qua, tin báo trúng tuyển ngành Kiến trúc Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) đến với Nhật Anh. Niềm vui ngập tràn nhưng ngay sau đó là nỗi lo ập đến. Khoản tạm đóng đầu kỳ 7 triệu đồng là con số vượt quá sức với gia đình.

"Hôm hay tin, tui khóc không thành tiếng. Thương con hiếu học nhưng ngặt nỗi không biết lấy tiền đâu ra cho con nhập trường khi cơm ăn còn phải chạy từng bữa. Thấy mẹ thút thít, con bé nói rằng mẹ đừng khóc, con sẽ vừa học, vừa kiếm việc làm thêm", bà Trang nước mắt lăn dài.

Nói là làm, cô tân sinh viên nghèo đi tìm việc làm thêm ngay sau khi trúng tuyển. Cô được nhận dạy nhảy cho các bạn nhỏ ở một trung tâm tại TP Huế, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi 100.000 đồng. Đồng tiền ít ỏi ấy giờ trở thành nguồn sống của cả gia đình.

"Mình dành một phần tiền lương để lo bữa ăn hàng ngày, phần còn lại gom cho đủ để đóng học phí, còn lâu mới đủ", Nhật Anh chia sẻ.

Khó khăn chồng chất nhưng chưa bao giờ cô gái nhỏ buông bỏ ước mơ trở thành một kiến trúc sư. "Mình muốn trở thành kiến trúc sư để vừa làm điều mình thích, vừa có thể nuôi sống gia đình, có tiền chữa bệnh cho mẹ", Nhật Anh nói.

Suốt 12 năm học, Nhật Anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cô đạt 24,75 điểm - thầy cô cùng tự hào.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn