Nhảy đến nội dung
 

Nữ sinh viên núi rừng Ia Pia chăm bò, nuôi tằm, gói bánh thuê… kiếm tiền đi học

Vừa làm xong thủ tục nhập học vào ngành quản trị kinh doanh, Trường cao đẳng Công Thương Việt Nam, tân sinh viên Tôn Nữ Minh Châu vội bắt xe quay về nhà tại xã Ia Pia, Gia Lai, tranh thủ phụ giúp ba mẹ, bận rộn với... bò, với tằm.

Khi nhà cửa, bếp núc đã gọn gàng, cô gái nhỏ cầm liềm ra ngọn đồi sau nhà cắt dâu cho tằm ăn. Giữa trưa, cô lại tất tả đội nón đi cắt những ngọn bắp non đưa về cho con bò cái đang ngóng đợi trong chuồng.

Nỗi thèm muốn đi học của cô gái trong ngôi nhà nát hình thù không giống ai

Gánh nặng học phí, ăn ở những năm dài đi học trước mắt nặng trĩu trong lòng Châu. Mấy hôm sắp rằm Trung thu, Châu lê la gói bánh thuê cho nhà hàng xóm, rồi làm thuê làm mướn kiếm thêm ít đồng nộp học.

Căn nhà nơi gia đình Châu ở tại thôn Đồng Tâm, xã Ia Pia, là một công trình kỳ lạ được dựng nên bởi bàn tay 2 "kiến trúc sư" là ba mẹ cô suốt 12 năm góp nhặt.

Ở đó, nơi tường xây, nơi vách gỗ, mái tôn mới cũ không đều, ánh sáng xuyên qua những nơi thủng lỗ chỗ.

Mỗi khi nhặt được chút gạch ngói, đôi cánh cửa, ít tôn lợp cũ nhà trong xóm dỡ ra xây mới, ông Tôn Thất Phước (65 tuổi), ba Châu, lại gom về rồi cơi nới dần ngôi nhà. Bởi vậy, căn nhà hình thù kỳ quái, không theo bất cứ thiết kế nào, nhìn rối rắm và chắp vá.

Nhưng trong căn nhà vá víu, "bức tường danh vọng" lát kín những tấm giấy khen học sinh khá, giỏi của anh em Châu thật nổi bật.

Cô hết sức tự hào mỗi khi đi qua bức tường cạnh gian bếp tối. Từng tấm giấy khen thành tích học tập từ tiểu học tới THPT của anh em cô là tài sản có giá nhất của cả gia đình, như nguồn sáng chiếu rọi cho cha mẹ khi họ nhìn vào tương lai Châu.

Quê nhà Hải Lăng, Quảng Trị, những năm đầu đất nước thống nhất bộn bề khó khăn, thiếu đói, cha Châu hòa cùng dòng người di dân đi kinh tế mới lên Tây Nguyên từ đợt đầu. Ở chưa ấm chỗ, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra.

Ông vào quân ngũ, cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc. Giải ngũ trở về, ông kết hôn với người vợ đầu, bà mất sau ít lâu vì bạo bệnh. Sau đó ông Phước đến với bà Thúy. Họ sống khá hạnh phúc dù chênh nhau tận 26 tuổi, sinh liền tù tì 3 anh em Châu.

Giấc mơ kinh tế mới trên vùng đất đỏ đang độ chớm nở đầy hứa hẹn thì cơn sốt hồ tiêu quét qua. Giá tiêu lao dốc, cây đổ bệnh chết hàng loạt, nhiều nông dân Gia Lai lâm cảnh trắng tay chỉ sau một đêm. Gia đình Châu cũng nằm trong số ấy.

Làm ăn thất bại, sổ đỏ căn nhà, rẫy tiêu ngân hàng đã "giữ hộ", đến nay còn khoản nợ hơn trăm triệu từ hồi vay trồng tiêu chưa trả nổi.

Sau bận đó, cả nhà Châu dạt về Ia Pia dựng nhà ở sát biên giới như bây giờ. Châu bảo khoản nợ vẫn treo lơ lửng trên đầu, gia đình làm lụng chỉ đủ trả tiền lãi hằng tháng. Nhưng mấy năm nay vẫn phải vay mượn thêm vì không đủ chi phí sinh hoạt, ăn học và chữa bệnh cho mẹ.

Cô dự định vào trường rồi sẽ vay vốn sinh viên, dùng tiền đó đi học rồi ra trường kiếm việc làm dần dần trả lại.

Anh hy sinh cho em suất vào giảng đường

Để hạ quyết tâm cho Châu đến giảng đường, gia đình đã đánh cược và có cả hy sinh. Tôn Tấn Dũng, anh trai Châu, dù đường học hành xán lạn đành gác lại ước mơ giảng đường để đi nghĩa vụ.

Người anh quyết định hy sinh để dành cơ hội học tập cho em vì biết rõ gia đình không thể nuôi nổi 2 đứa con vào đại học cùng lúc. Đồng phụ cấp nghĩa vụ được Dũng chi tiêu hết sức dè sẻn để hằng tháng cho em vài trăm ngàn đồng đi học.

Còn Châu, cô bảo trong trường hợp xấu nhất, không đủ tiền duy trì việc học, sẽ bảo lưu kết quả để đi làm, sau khi có tiền sẽ học tiếp. Châu dự định sẽ tìm việc làm ngay khi học năm đầu tiên để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.

Cô gái nhỏ cương nghị, quyết tâm theo đuổi đường vào cao đẳng để thay đổi số phận như cha mẹ đã gửi gắm.

Biết liệu cơm gắp mắm, cô không lựa chọn trường chuyên lớp chọn cho thỏa đam mê mà cân nhắc đắn đo về chi phí. Châu ưu tiên trường có học phí thấp, thời gian đào tạo ngắn, có chính sách ưu đãi học phí cho hộ nghèo. Vừa hay ngôi trường cô đang theo học phù hợp với hoàn cảnh.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn