Nhảy đến nội dung
 

Cha mẹ đi lối riêng, 15 tuổi tự lo học phí và lo thuốc cho bà, làm thêm ngày đêm để vào cao đẳng

Nhà chỉ vỏn vẹn 15m², trong căn nhà ấy chỉ lủi thủi bà Ngô Thị Huệ (75 tuổi) và cháu ngoại Liêu Đặng Phương Trang (19 tuổi) cùng ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch mà Trang còn dang dở.

Bên trong căn nhà tình thương nằm "khép nép" ở phường Bình Thới, TP.HCM, bà ngoại Trang với đủ thứ bệnh trong người giương ánh mắt mệt mỏi, chờ cháu gái đi làm về.

Đứa bé 15 tuổi chọn học bổ túc để đi kiếm tiền học và tiền thuốc cho ngoại

Dù căn nhà có hơi chật chội, ba mẹ có bận bịu, Phương Trang vẫn thừa nhận tuổi thơ của mình rất đẹp, chỉ tiếc là nó quá ngắn… Tới năm cô học lớp 3, ba mẹ của Trang đường ai nấy đi.

Trang ở với mẹ đến năm cô học lớp 9 thì mẹ bước thêm bước nữa. Trang không thể hiểu mới lớp 9 tại sao bạn bè vẫn vô tư vui vẻ, còn mình buộc phải bắt đầu nếm trải cuộc sống dông bão ngoài kia.

Kể từ lúc mẹ đi, cô phải tự lo mọi thứ, từ tiền học phí, tiền ăn uống, đồng phục… và cả tiền thuốc thang cho người bà hay ốm đau của mình.

"Đó là lý do lên THPT tôi chọn trường giáo dục thường xuyên để học. Học ở đó thường chỉ một buổi. Buổi còn lại tôi đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Với lại học phí của trường này cũng rẻ hơn", Phương Trang kể về cách mình xoay xở thời gian đó.

Cuộc gọi cô gọi cho mẹ có khi không thành. Trang ngậm ngùi tâm sự, suốt 3 năm gần đây, không còn có thể liên lạc với mẹ không rõ lý do.

Hành trình bươn chải của Trang bắt đầu ở một quán cà phê gần nhà với mức lương 20.000 đồng/tiếng. Buổi sáng Trang đi học, trưa về cắm cơm, mua đồ ăn cho bà nấu rồi lật đật chạy xe đến quán.

Suốt 3 năm THPT, cuộc sống của Trang như một vòng lặp: học - làm và thỉnh thoảng là những lúc mệt mỏi yếu lòng, cô bé khóc một mình trên căn gác để ngoại không thấy.

"Mệt lắm chứ ạ. Bạn bè xung quanh ai cũng đi chơi, đi học nhóm, có ba mẹ đưa đón. Còn mình cắm đầu làm, làm xong lại đến lớp. Có lúc tôi còn phải tự đi họp phụ huynh cho chính mình", nói đến đây, đôi mắt của Phương Trang đã đỏ ửng.

Trên căn gác chỗ Trang ngủ và học bài có những món đồ chơi lúc nhỏ, có cả quà của bạn bè… nhưng lại không hề có bất kỳ kỷ vật nào của ba mẹ. Trang nói mình cất hết, bởi cứ thấy hình ba mẹ, nước mắt cô tự rơi không ngăn được.

Đi làm mười mấy tiếng để nuôi ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch

Trang chọn Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn để học ngành quản trị du lịch và lữ hành. Nhưng với học phí khoảng 8 triệu/kỳ, Trang tự thấy ước mơ của mình là sự liều lĩnh, vì chính cô cũng không biết mình có đủ sức để viết trọn vẹn hành trình ấy hay không.

Ngoài giờ học, cô làm tiếp thị mỗi tháng được khoảng 2 triệu, rồi Trang chuyển sang làm tiếp thị sản phẩm cho các nhãn hàng trong siêu thị, thu nhập cải thiện hơn với mức lương 25.000 - 30.000 đồng/tiếng. Mỗi tháng làm đều, Trang kiếm được hơn 3 triệu, cô ăn uống nhín nhút, dồn hai cữ vào một. Đi học, rồi làm thêm, mãi đến tối muộn cô gái 19 tuổi mới bắt đầu học bài.

Có ngày vừa đi học, đi làm tới 14 tiếng, Trang cảm thấy mình bị áp lực nặng cả về tinh thần lẫn thể chất.

"Tôi thiếu ngủ, khó tập trung để học bài. Mấy lúc như vậy tôi xin quản lý nghỉ vài ba hôm để hồi phục. Tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, vì nhìn xuống dưới gác, tôi còn có bà, còn nhìn lên bàn học, tôi còn một ước mơ chưa thành", Trang chia sẻ.

Chuyến đi xa nhất là đi làm ở… Thủ Đức

Từ khi lọt lòng, Trang chỉ quanh quẩn trong căn nhà 15m2 như ngồi trong bốn bức tường kín. Ba mẹ bỏ đi sớm, cô cũng chưa một lần được trải nghiệm cảm giác đi du lịch cùng gia đình.

Chuyến đi xa nhất Trang từng đi là đến Thủ Đức để tiếp thị sản phẩm cho một nhãn hàng.

Trang nói cô bắt đầu nghĩ về ước mơ làm hướng dẫn viên vào năm ngoái, bởi cô hiểu cứ làm tiếp thị mãi mà không học cao hơn, cô chỉ có thể quẩn quanh trong căn nhà nhỏ xíu này.

Ba tháng nghỉ hè vừa qua, Trang cày cuốc liên tục, nhận 2-3 đầu việc một ngày để dành dụm tiền đóng học phí. Cô gái nhỏ nhắn khoe mình cày đủ tiền đóng nửa kỳ học đầu, mua đồng phục và dụng cụ học tập đủ hết.

Ngoài ra, thời gian qua cô thường xin quản lý cho mình tiếp thị ở trung tâm thương mại lớn, để có thể gặp người nước ngoài trau dồi ngoại ngữ cho bản thân trước khi bước vào giảng đường.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn