Phạm Anh Khoa thấy 'áp lực tích cực' khi ra mắt MV Dân tôi ca

Lựa chọn ra mắt MV Dân tôi ca vào thời điểm thị trường nhạc Việt sôi động với nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, Phạm Anh Khoa thẳng thắn thừa nhận 'nếu nói không áp lực là nói dối'.
Chiều 4-9, ca sĩ Phạm Anh Khoa ra mắt MV Dân tôi ca, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng.
Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Dân tôi ca còn là bước chuyển mình quan trọng tái định vị hình ảnh thành một nghệ sĩ trưởng thành, đậm chất văn hóa và bản sắc dân tộc.
Phạm Anh Khoa áp lực khi ra MV mới
Ra mắt MV Dân tôi ca vào thời điểm nhiều nghệ sĩ cùng chạm vào chủ đề văn hóa dân tộc vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với Phạm Anh Khoa. Anh thẳng thắn nhìn nhận: "Nói không có áp lực thì cũng là nói dối, nhưng phần lớn đó là áp lực tích cực".
Nam ca sĩ ví von âm nhạc hôm nay giống như câu tục ngữ xưa: "Buôn có hội, bán có phường".
Nếu trước đây nghệ sĩ đơn độc phải xoay xở để khán giả quan tâm đến một vấn đề, thì bây giờ, khi nhiều người cùng nói, cùng làm, đó lại là một cơ hội để tạo nền tảng đồng bộ, có lớp lang, có định hướng.
"Mỗi người sẽ tôn vinh một góc nhìn khác nhau, giống như câu chuyện thầy bói xem voi vậy. Một mình tôi thì khó mà nói là tôi đang mô tả được hết mọi thứ.
Tôi nghĩ góc nhìn của một người họ Phạm như tôi thì sẽ là góc độ của một người đàn ông, rằng nếu tự hào thì chúng tôi sẽ đóng góp bằng điều gì" - Phạm Anh Khoa nói với Tuổi Trẻ Online.
Thay vì tiếp tục theo đuổi hình ảnh "rocker bùng nổ", Phạm Anh Khoa chọn cách chậm lại. Trong dự án âm nhạc lần này, nam ca sĩ dành những khoảng trống để đồng nghiệp có thể cùng lên tiếng, tạo nên sự đa dạng về màu sắc âm nhạc.
"Khi chúng tôi cùng nhau hát, biểu diễn sẽ tạo một gam màu đa sắc hơn. Trước giờ âm nhạc tôi có vẻ hơi đơn điệu - phản ánh đúng lứa tuổi và con đường nghề lúc đầu của tôi.
Đó là chỉ có nhiệt huyết và đam mê, chứ chưa mang đủ trách nhiệm và hiểu rõ vai trò của người làm nghề công chúng. Giờ đây, tôi nghĩ mình cũng đã ở độ tuổi chín chắn hơn để nhìn lại mọi thứ và thay đổi" - anh tâm sự.
Cái tôi nghệ sĩ hòa cùng cái ta cộng đồng
Dân tôi ca là ca khúc kết hợp giữa âm nhạc, võ đạo và văn hóa truyền thống. MV sử dụng hình ảnh nền tối giản, ánh sáng sâu, cùng những chuyển động Vovinam mạnh mẽ - một hình ảnh rất khác so với Phạm Anh Khoa trước đây.
Âm nhạc trong ca khúc này không cầu kỳ, không "kể chuyện" quá nhiều. Thay vào đó, anh để những yếu tố dân gian tự thân cất tiếng. Đó là lý do Dân tôi ca gây ấn tượng bởi cách làm nhạc từ chính chất liệu ngôn ngữ Việt.
Những câu hát "hò ơi hò" được lặp đi lặp lại trong bài tưởng chừng vô nghĩa nhưng thực chất lại là những "hạt âm" dân gian, nơi chứa đựng ký ức văn hóa và tinh thần sống của người Việt.
Nam ca sĩ gọi đó là "quãng lạc quan" - những âm thanh tạo nên niềm vui thể chất và tinh thần, truyền năng lượng tích cực như chính định nghĩa của từ "nhạc" trong tiếng Việt.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Phạm Anh Khoa cho biết tên vốn dĩ của bài hát là Dân ca tôi, mang góc nhìn cá nhân anh.
Tuy nhiên, sau 10 năm, nam ca sĩ quyết định lấy tên gọi Dân tôi ca vì để hòa với niềm vui chung của đất nước, đồng thời thể hiện mong mỏi mà theo Phạm Anh Khoa là "rất dễ đạt được". Đó là đoàn kết, chung tay vì những giá trị tích cực trong thời bình.