Ông Trump muốn tặng danh hiệu cao quý nhất cho nhà hoạt động bị ám sát

Ông Trump nói sẽ trao Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ cho Charlie Kirk, người bị bắn chết trong vụ việc gây chấn động nước Mỹ.
Ngày 11-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời chia sẻ về nhà hoạt động Charlie Kirk tại buổi tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9 ở Lầu Năm Góc.
Nhà lãnh đạo Mỹ gọi ông Kirk là "người đấu tranh cho tự do" và vụ ám sát ông diễn ra trước đó một ngày là "thời khắc đen tối" của nước Mỹ.
"Tôi sẽ sớm truy tặng Charlie Kirk Huân chương Tự do của Tổng thống", Hãng tin AFP dẫn lời ông Trump nói và cho biết ông sẽ gọi điện cho gia đình nhà hoạt động này. Huân chương Tự do của Tổng thống là danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ.
Phó tổng thống JD Vance đã hủy chuyến đi đến New York tham dự lễ tưởng niệm sự kiện 11-9 tại Ground Zero để đến Utah thăm gia đình ông Kirk.
Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng nói rằng cuộc đời của ông Kirk "đã cho tôi hy vọng". "Giống như những người thiệt mạng vào ngày 11-9, ông sẽ không bao giờ bị lãng quên", ông Hegseth nói.
Ông Charlie Kirk bị bắn vào cổ ngày 10-9 khi đang phát biểu trên sân khấu tại một sự kiện ngoài trời có tên "Prove Me Wrong" (Hãy chứng minh tôi sai) trước khoảng 3.000 người ở Đại học Utah Valley thuộc bang Utah.
Các cơ quan điều tra vẫn chưa bắt được hung thủ nhưng cho biết họ đã thu giữ được khẩu súng trường đã bắn ông Kirk và hình ảnh về hung thủ từ các video. Hung thủ được cho là trong độ tuổi sinh viên. Sau khi nổ súng từ mái nhà, người này đã chạy thoát vào khu dân cư gần đó.
"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tìm hắn ta, và chúng tôi vẫn chưa biết hắn đã chạy được bao xa, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức", quan chức FBI Robert Bohls nói ngày 11-9.
Vụ ám sát gây chấn động cả nước Mỹ vốn đã chao đảo vì căng thẳng chính trị sau nửa năm nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Chính ông Trump, chứ không phải các cơ quan thực thi pháp luật, thông báo về cái chết này đầu tiên.
Thống đốc Spencer Cox của bang Utah, một thành viên Đảng Cộng hòa, cũng gọi đây là một "vụ ám sát chính trị".