Trong nhà có nhiều người đổ bệnh, gia cảnh nghèo khó, từ cuối tháng 7-2025 Nguyễn Thanh Thư (18 tuổi, ở phường Văn Phú, Lào Cai) một mình xuống Hà Nội kiếm việc, có ngày làm tận 15 tiếng đến 10h đêm.
Từ khi biết tin đỗ vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội), dường như ngày nào cô nữ sinh nhỏ nhắn cũng tất bật mong kiếm đủ tiền nộp học, trang trải cuộc sống chốn đô thị.
Mồ côi cha, vất vả làm việc và nhớ mẹ
Thư nói bố mất từ lúc mới 3 tuổi còn bố dượng hiện đang mắc bệnh gan chạy chữa tốn khá nhiều tiền, trong khi mẹ và em cũng đau ốm nên mấy tháng trước đã tức tốc xuống Hà Nội tìm kiếm việc làm.
May mắn sau ít ngày đã có một nhà hàng nhận vào làm phục vụ. Làm chạy bàn được ít tuần thì xin thêm bán bánh trung thu ở đường Hoàng Đạo Thúy. Có lẽ ít ai biết được trong suốt nhiều tháng qua cô nữ sinh nhỏ nhắn mê văn chương hầu như ngày nào cũng làm việc 15 tiếng.
"Công việc có mệt hơn nữa mình cũng sẽ không kêu ca gì hết vì nhìn thấy mẹ đang phải gánh trên vai cả một gia đình với hàng trăm thứ lo toan. Đi làm thêm mệt nhọc nhưng chẳng bằng một phần áp lực của mẹ, mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất để mình vượt qua tất cả mọi khó khăn", Thư nghẹn giọng và nói mong muốn học thật giỏi ở Đại học Tài nguyên và Môi trường để sau này kiếm được một công việc ổn định lo cho mẹ, bố dượng và các em.
Thư bùi ngùi kể tuổi thơ từng sống cùng bố mẹ ở một ngôi nhà nhỏ tại vùng quê yên bình của tỉnh Ninh Bình nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài khi bố đổ bệnh rồi mất. Em trai của Thư còn chưa kịp chào đời để nhìn mặt bố.
Sau khi bố mất ba mẹ con bồng bế nhau quay về với bà ngoại ở Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Để lo cho hai chị em Thư có những ngày chị Nguyễn Thị Lý (38 tuổi, mẹ Thư) đi làm từ 2h sáng tới 11h khuya mới về. Một thời gian sau chị Lý không may bị lừa mất sạch tiền dành dụm được và còn bị dính vào một khoản nợ xấu.
"Để trả nợ mẹ phải đi làm ăn xa nên đã gửi mình và em lên TP Yên Bái cũ ở với họ hàng. Mỗi năm mình chỉ được gặp mẹ có một lần" - Thư chia sẻ trong nước mắt.
Ba năm trước, chị Lý đã quyết định đi thêm bước nữa. Tưởng như cuộc sống cứ thế êm đềm trôi nhưng sóng gió chưa dừng lại. Khi chị Lý mang bầu đứa con thứ 3 em bé sau này bị suy hô hấp và u máu. Trong khi người chồng của chị Lý - lao động chính cũng đổ bệnh.
Nữ sinh 3 năm liên tiếp đạt giải cấp tỉnh môn ngữ văn
Thư chia sẻ, không chỉ bây giờ mà từ ngày học lớp 10 đã quen với công việc làm thêm kiếm tiền đi học, do nhìn thấy mẹ, em đau ốm. "Năm lớp 10 và 11 mình hay đi làm thêm ở quán hàng ăn từ 16h tới đêm. Có hôm 1h sáng khi hết khách mới được về, 6h sáng lại phải dậy để bắt đầu một buổi học mới", Thư kể.
Có những ngày Thư đi làm về xe bị hỏng cách nhà 7-8km cũng không dám gọi bố mẹ vì đêm muộn đã tự dắt bộ.
Vừa phải đi làm vừa đến trường, nhưng 3 năm học THPT Thư đều đạt học sinh giỏi và 3 năm liên tiếp đoạt giải môn ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh.
Học giỏi, nhưng trước cánh cửa cuộc đời đã không ít lần Thư muốn dừng việc học vì lo sẽ thêm gánh nặng cho gia đình. "Nghĩ lại mình thấy chỉ có tiếp tục học mới có tương lai tốt hơn không phải vất vả, chật vật với cuộc sống hiện tại" - Thư nghẹn giọng.
Chị Lý - mẹ của Thư - mỗi khi nhắc đến Thư giọng chùng xuống vì thương con. "Chồng tôi mất sớm nên hai chị em Thư thiệt đủ đường. Người chồng thứ hai của tôi cũng đổ bệnh, trong khi gia đình không còn nguồn thu nhập nào cả".
Thư xuống Hà Nội, hai mẹ con rất lo vì không có tiền thuê nhà. Ban đầu Thư phải đi ở nhờ, sau đó mẹ vay mượn anh em họ hàng để con gái có tiền đóng trọ. Nhìn thấy cuộc sống của mình đã quá vất vả, chị Lý nói lúc nào cũng động viên con gái tiếp tục đến trường. "Nếu con được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ lần này, gia đình rất vui sướng vì tâm lý Thư được thoải mái hơn, con có thêm một món để trang trải cuộc sống và đóng học phí", chị Lý nói trong hi vọng.